Ký ức của những người từng trắng tay sau khi Lehman Brothers sụp đổ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 13:02 GMT+7

VTV.vn - Ngày 15/9 đánh dấu tròn 10 năm ngày ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ. Vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử tài chính của Mỹ đã đẩy nhiều người rơi vào cảnh trắng tay.

10 năm trước, khi nghe tin Lehman Brothers sụp đổ, bà Lynn Gray vội chạy đến trụ sở chính của hãng tại Midtown Manhattan.

"Khi đến nơi, tôi gặp 1 người phục vụ cà phê và 2 phụ nữ khác đang đứng đó. Tôi không quen họ. Chúng tôi nhìn nhau và rồi tất cả đều bật khóc vì quá đau đớn. Không ai mong đợi điều đã xảy ra. Trước đó một công ty khác đã được cứu. Không ai nghĩ rằng Lehman lại không như vậy" - bà Lynn Gray cho biết.

Bà Gray giờ đã có một công việc mới và ổn định lại cuộc sống. Những ký ức buồn của 10 năm trước đã dần nguôi ngoai, tuy nhiên hoài niệm về những năm tháng làm việc tại Lehman Brothers thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Đó thực sự là một nơi làm việc tuyệt vời. Một số khách hàng của tôi là cựu nhân viên Lehman, một số đồng nghiệp hiện nay cũng vậy. ĐIều thú vị là chúng tôi có một mạng lưới các cựu nhân viên hoạt động rất tích cực với hơn 1.000 thành viên. Mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi lại cùng hồi tưởng về quá khứ. Nhiều người nói: 'Tôi thích chỗ làm hiện nay, nhưng nó không thể bằng Lehman'" - bà Lynn Gray cho biết.

Còn với ông Alex Shvarts - 1 doanh nhân, cuộc khủng hoảng đem lại những tác động lớn hơn. Khi Lehman Brothers sụp đổ, ông đang điều hành một công ty truyền thông. Ngân sách bị cắt giảm, không có nhà tài trợ và nguồn thu quảng cáo, ông buộc phải đệ đơn xin phá sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước