Ngày 24/1, tức 25 Tết - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ. Theo ghi nhận của chúng tôi, không khí sản xuất, làm việc vẫn sôi động đến tận cuối ngày.
Là ngày giao dịch cuối cùng năm Giáp Thìn của ngành ngân hàng, chính vì thế ở các phòng giao dịch có rất đông người đến để rút tiền chi tiêu Tết hoặc các doanh nghiệp đến rút tiền chi thưởng cho người lao động. Chỉ sau hơn 1 giờ mở cửa, phòng giao dịch đã tiếp gần 50 lượt khách. Năm hết, Tết đến, cũng là lúc nhiều doanh nghiệp cần tiền mặt để chi thưởng cho nhân viên.
"Chi thưởng cho nhân viên cũng không phải là nhỏ. Cả một năm làm việc, anh em đã cố gắng rất nhiều, tôi cũng tạo điều kiện để anh em có một mức thu nhập, thưởng tốt để về quê ăn Tết", ông Nguyễn Hồng Hải, quận Long Biên, TP Hà Nội chia sẻ.
Ông Hoàng Ngọc - Phó giám đốc Công ty bảo hiểm hàng không Đông Đô cho hay: "Tôi đi cùng kế toán công ty để làm thủ tục rút tiền, có một khoản lì xì đầu năm cho cán bộ nhân viên. Gấp đôi yêu thương, năm ngoái thế nào, năm nay gấp đôi".
Tết cũng là lúc ta tổng kết một năm, nhìn lại những cố gắng nỗ lực. Một khoản dành dụm nhỏ để trả nợ, hay để tích góp cho năm mới cũng thật ý nghĩa.
Theo đại diện phòng giao dịch, những ngày cận Tết, lượng khách hàng giao dịch tăng gấp đôi so với ngày thường, chủ yếu là rút, gửi tiền tiết kiệm hay quyết toán công nợ, thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên.
Bà Trần Thị Vân Chi - Giám đốc chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) cho hay: "Chi nhánh đã phân luồng các cán bộ nhân viên chuyên trách, đảm bảo kịp thời xử lý cho khách hàng được nhanh chóng và thuận tiện. Lượng khách hàng giao dịch khá đông, chúng tôi làm việc xuyên trưa, phân cán bộ, giao dịch viên trực. Những ngày cuối năm chúng tôi thường làm thêm giờ, thậm chí 5h30 khách hàng đến giao dịch thì chúng tôi vẫn mở cửa để đón khách".
Sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện trong ngày 24/1 cũng như những hy vọng của nhà đầu tư khi chia tay năm Giáp Thìn để bước vào năm mới.
Tại các công ty chứng khoán, diễn biến của phiên giao dịch khép lại năm cũ cũng được giới đầu tư rất chờ đợi, bởi sau đây sẽ là quãng thời gian nghỉ giao dịch dài nhất trong năm. Sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện trong ngày 24/1 cũng như những hy vọng của nhà đầu tư khi chia tay năm Giáp Thìn để bước vào năm mới.
"Trong những phiên giao dịch cuối năm thì sự phân hóa ngày càng trở nên nhỏ hơn, hôm nay có nhóm bán lẻ thu hút được dòng tiền, hay hôm qua là nhóm ngân hàng, tức là đang có sự xoay chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành. Năm 2024 với bản lề vững chắc như này thì sang 2025, hình tượng con rắn với sự dẻo dai thị trường sẽ tiếp tục vươn mình", ông Nguyễn Hoàng Dương - Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, CTCP Chứng khoán VPS chia sẻ.
Động lực "vươn mình" của thị trường chứng khoán trong năm mới còn rất nhiều, từ sự tăng trưởng kinh tế vĩ mô, kỳ vọng nâng hạng thị trường, sự trở lại của khối ngoại. Nhưng trước mắt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là khoảng thời gian để nhà đầu tư nghỉ ngơi, nhìn lại thành quả đầu tư, cả về tiền bạc và những bài học, hướng tới một năm khởi sắc hơn.
16:04 ngày 24/1/2025, những con số trên bảng điện đã chính thức dừng lại, khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là thời khắc báo hiệu một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho các nhân viên công ty chứng khoán sau một năm làm việc hiệu quả.
Làng nghề làm bánh chưng tấp nập ngày cận tết
Mỗi người con dù ở khắp 4 phương đều mong muốn trở về nhà, trong niềm hân hoan của ngày Tết.
Làng bánh chưng Tranh Khúc, TP Hà Nội, các nghệ nhân gói bánh chưng, chuẩn bị cho những mẻ bánh cuối cùng trong năm. Các cô chia sẻ chỉ mất 2 giây để gói 1 chiếc bánh chưa buộc lạt.
Thịt, đỗ xanh, gạo, tất cả được bọc trong lớp lá dong như đang gói gém cả những mong ước của mỗi người trong dịp năm mới. Tròn 40 năm, bà Tuyết gắn bó với nghề gói bánh chưng, mỗi mùa Tết đến lại là một mùa vui.
"Nói chung là vui, Tết đến nhà ai cũng thắp hương bánh chưng, 23 đưa đã xong, đơn Tết tăng lên hơn 1 vạn, nhưng phải đặt trước mới làm, đặt gấp thì không làm được", bà Phạm Thị Tuyết, Nghệ nhân làng Tranh Khúc, Thanh Trì, TP Hà Nội chia sẻ.
Mỗi ngày cận Tết, nhà anh Đoàn có thể làm đến 2.500 chiếc bánh chưng, mệt nhưng cũng là cái hay của nghề, càng sát Tết càng bận. Bởi lẽ để những chiếc bánh được thơm ngon nhất, thì nguyên liệu cũng phải tươi.
"Lá dong thì không chuẩn bị được quá sớm, trước đó khoảng chục ngày. Rửa sạch, lau khô rồi sắp lá trước để chuẩn bị gói. Đậu, gạo mua trước cách đây 1 tháng. Thịt không thể để lâu được, mình đặt vấn đề với họ mình làm được bao nhiêu thì họ giao từng đó", anh Đặng Văn Đoàn, Chủ cơ sở kinh doanh bánh chưng Diệu Linh, làng Tranh Khúc, Thanh Trì, TP Hà Nội chia sẻ.
Chiếc bánh chưng vuông thành sắc cạnh, ngoài ý nghĩa thờ cúng đất trời, còn mang theo ước vọng đoàn tụ, sum họp. Mỗi người con dù ở khắp 4 phương trời đều mong muốn trở về nhà, trong niềm hân hoan của ngày Tết.
Sau 12 - 15 giờ luộc, những mẻ bánh cuối cùng cũng đã ra lò, nhưng vẫn còn rất nhiều công đoạn khác, như phải phơi khô bánh từ 1 – 1,5 ngày rồi hút chân không thì những chiếc bánh mới đến tay người tiêu dùng.
Mùa xuân trên những công trường thi công xuyên Tết
Không khí thi công hối hả trên dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội những ngày cận Tết.
Ngày làm việc cuối cùng của nhiều lĩnh vực, từ chứng khoán, ngân hàng, đến 1 số cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại gói thầu số 14, dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hơn 200 thiết bị vật tư, nhân công vẫn đang làm việc xuyên Tết.
Hơn 20 năm đi làm, đây mới là năm thứ 2 anh Trưởng đón Tết trên công trường. Dù xa vợ con, xa quê hương vào đúng dịp đoàn viên cũng là một nỗi niềm, nhưng anh tự nhủ: mình đang đóng góp cho dự án trọng điểm quốc gia.
"Công trường tiến độ tương đối căng, anh em trong Tết phải làm việc muộn, ngoài Tết phải ra sớm, mùng 2, 3, 4 thi công liên tục. Tuy xa nhà, được cán bộ, lãnh đạo quan tâm nên anh em cũng làm việc nhiệt tình", ông Phạm Văn Trưởng, Dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội chia sẻ.
Gói thầu số 14, dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô dài hơn 10km, được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành trước 31/12 năm nay. Với tinh thần dự án cán đích sớm ngày nào, tốt ngày đó, nhà thầu sẽ thi công xuyên Tết để hoàn thành cả gói trong khoảng giữa năm nay.
"Nhà thầu vẫn bố trí các bộ phận và mũi thi công luân phiên với nhau để đảm bảo vượt mốc tiến độ đề ra. Làm trong ngày lễ, ngày Tết sẽ trả gấp 2, 3 lần", ông Vũ Kim Lợi - Phó Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Phượng Hoàng cho hay.
Ông Kim Trung Kiên - Phó ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh cho hay: "Sở Giao thông cũng ra văn bản chỉ đạo với tinh thần thi công 3 ca 4 kíp và đảm bảo quyền lợi của người lao động trong quá trình thi công xuyên Tết".
Trên công trường dự án, có hàng trăm người công nhân đến từ khắp các địa phương. Tranh thủ về với gia đình 1, 2 ngày rồi quay trở lại, họ vẫn tự động viên bản thân, phấn đấu vì cái chung, vì một mùa Xuân trên công trường và trên khắp đất nước.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!