Với nhiều học sinh, đến trường là điều bình thường, nhưng ở một vùng quê ngập bùn lầy, đó từng là hành trình gian nan. Nhờ người nông dân sẵn sàng hiến đất xây trường, các em đã có môi trường học tập khang trang.
Có những mảnh đất được giữ lại như tài sản quý giá của gia đình, là cơ nghiệp được chắt chiu qua nhiều năm tháng, nhưng cũng có những mảnh đất được trao đi bằng cả tấm lòng, để đổi lấy điều quý giá hơn cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Thành Trung (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau).
Ông Nguyễn Thành Trung (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Địa phương ở đây là vùng sâu, con em đi học hết sức khó khăn, lội sình bùn, nên mình nghĩ mình có mảnh đất hiến cho địa phương xây dựng trường để cho con em xung quanh học được dễ dàng, đường làng từ từ phát triển lên".
Ngôi trường mới không chỉ mang những phòng học khang trang, mà còn mở ra nhiều cơ hội hơn cho học sinh nơi đây. Những ước mơ tưởng chừng xa xôi của các em giờ đã có thêm điểm tựa để vun đắp và nuôi dưỡng mỗi ngày.
Không dừng lại ở việc dành đất xây trường, ông Trung còn tiếp tục hiến đất để xây nhà công vụ cho giáo viên. Bởi ông hiểu rằng, muốn giữ chân người thầy gắn bó với học trò vùng sâu, cần tạo điều kiện để họ yên tâm công tác lâu dài.

Ngôi trường mới không chỉ mang những phòng học khang trang, mà còn mở ra nhiều cơ hội hơn cho học sinh xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
Thầy giáo Hàng Văn Vẹn (Trường THCS Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) cho biết: "Không phải ai cũng làm được như chú Bảy Chung, với tấm lòng như thế, chia sẻ phần đất của mình cống hiến cho nhà nước để xây trường".
"Qua nhân vật chú Bảy Chung tạo được sự lan tỏa, cũng có nhiều người ở vùng nông thôn có phong trào, góp phần trong thành công chung của quá trình chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo địa phương", ông Nguyễn Trường Giang (Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) cho hay.
Trao đi hàng nghìn m2 đất của gia đình, lão nông chọn gieo con chữ, ước mơ để góp phần tạo nên những trái ngọt tri thức cho nhiều em nhỏ vùng quê.
Bình luận (0)