Một trái tim đã sớm chịu nhiều thử thách
Lê Ngọc Huyền sinh ngày 31/8/2015, hiện sống cùng gia đình tại Thanh Hóa. Ở tuổi đáng lẽ chỉ cần nghĩ đến trường lớp, bạn bè và những ước mơ trẻ nhỏ, Huyền đã phải đi qua những lần thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe kéo dài vì bệnh tim bẩm sinh.
Huyền được ghi nhận tình trạng sau mổ Fallot 4, hiện có buồng tim phải giãn lớn, giảm chức năng tâm thu thất phải, hở nặng van động mạch phổi. Hồ sơ y tế cũng ghi nhận em có tình trạng về vấn đề khác của sức khỏe, khiến hành trình chăm sóc và điều trị của gia đình càng thêm nặng nề.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã có giấy báo thông tin phẫu thuật cho Huyền. Chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 60 triệu đồng. Gia đình cho biết có thể cố gắng lo góp khoảng 20 triệu đồng; phần còn thiếu khoảng 40 triệu đồng vẫn đang là gánh nặng vượt quá khả năng xoay xở.
Người cha lao động tự do và gia đình đông con
Cha của Huyền là anh Lê Sỹ Tuấn, làm lao động tự do. Thu nhập của anh vốn không ổn định, lại càng bấp bênh hơn khi con thường xuyên ốm đau, phải đi viện. Mẹ Huyền ở nhà chăm sóc các con nhỏ nên không có nguồn thu nhập thường xuyên.
Gia đình Huyền đông nhân khẩu, có nhiều con đang tuổi ăn học. Chi phí sinh hoạt, học tập của các con, cộng với tiền thuốc men, tái khám và điều trị cho Huyền đã vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Với những gia đình còn khó khăn, 40 triệu đồng không chỉ là một khoản viện phí. Đó là khoảng cách giữa hy vọng và bất lực; giữa một ca phẫu thuật cần thiết và những đêm cha mẹ thao thức vì chưa biết tìm tiền ở đâu.
Xin cùng nâng đỡ nhịp tim của Huyền
Bệnh tim bẩm sinh không chỉ lấy đi sức khỏe của một đứa trẻ. Nó còn kéo cả gia đình vào một hành trình dài của lo âu, chờ đợi và hy vọng. Với Huyền, ca phẫu thuật lần này là cơ hội để em có một trái tim khỏe hơn, bớt mệt hơn và tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Chương trình Trái tim cho em - Quỹ Tấm lòng Việt mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhi Lê Ngọc Huyền.
Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm một phần viện phí, một phần hy vọng và một nhịp đập bình yên cho em.
Bình luận (0)