Từ điện thoại đến máy ảnh, máy quay chuyên nghiệp, gần như mọi thiết bị có thể ghi hình trên khán đài đều trở thành cầu nối đưa cảm xúc của các cổ động viên Ecuador ra với thế giới. Đó cũng là cảm xúc của ông Borbor Ufredo, phát thanh viên của Radio Sucre, một đài phát thanh của Ecuador. Đây là lần thứ 8 ông tác nghiệp tại World Cup, cũng là kỳ World Cup cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Bởi vậy, ông đã không bỏ lỡ cơ hội được hô vang - “Vào rồi” - ngay trên sân vận động, như cách ông vẫn thường làm trên sóng phát thanh.

Ông Borbor Efredo - Phát thanh viên Đài Phát thanh Ecuador (áo vàng) chia sẻ.
"Tôi rất hạnh phúc, bởi trước đây không nhiều người tin vào đội tuyển quốc gia. Nhưng giờ bạn thấy đó, Ecuador đã đánh bại một nhà vô địch World Cup. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớ với chúng tôi", ông Borbor Efredo - Phát thanh viên Đài Phát thanh Ecuador chia sẻ.
Từ một đội bóng bị hoài nghi sau hai lượt trận chưa ghi nổi bàn thắng, lại bị đội tuyển Đức dẫn trước từ rất sớm ở trận cuối vòng bảng, nhưng đội tuyển Ecuador đã “thức tỉnh đúng lúc” và cũng đánh thức sự cuồng nhiệt của những cổ động viên. Trước một ứng viên vô địch, Ecuador đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc cho tới những phút cuối cùng. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn mở ra hy vọng để họ cạnh tranh suất đi tiếp dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Bình luận (0)