“Mua kỳ nghỉ” – từ mật ngọt thành mật đắng

VTV.vn - Nhiều khách hàng phản ánh mô hình “mua kỳ nghỉ” biến tướng thành kênh đầu tư rủi ro, không được đi nghỉ, khó rút tiền, thậm chí bị yêu cầu đóng thêm tiền.

“Mua kỳ nghỉ” – mô hình từng nhiều lần được cảnh báo rủi ro – nay tiếp tục xuất hiện với những biến tướng mới. Không chỉ dừng ở các gói du lịch, một số doanh nghiệp còn lồng ghép yếu tố đầu tư, chào mời khách hàng mua cổ phần kèm cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều khách hàng, họ không được bố trí kỳ nghỉ, không nhận được lợi nhuận như cam kết và gặp khó khăn khi muốn rút lại tiền đã đóng.

Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, mô hình này hướng đến việc phát triển các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn. Đại diện Công ty cổ phần Vacation Paradise (trước đây là OnesGroup) cho biết doanh nghiệp đang đặt cọc mua 146 ha tại Hòa Bình để xây dựng nhiều resort, tạo điều kiện cho khách hàng có thể nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm khác nhau.

Tin tưởng vào lời quảng cáo, năm 2021, bà Đoàn Thị Hà Mai đã tham gia một sự kiện và mua gói “Tuần nghỉ hạnh phúc” của Công ty Cổ phần OnesGroup (sau này đổi tên thành Vacation Paradise), có trụ sở tại 602 Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh, với giá 119 triệu đồng. Theo hợp đồng, với gói “Mật ngọt”, bà không chỉ được nghỉ dưỡng trong 3 năm mà còn được chi trả lãi hàng tháng, với mức cam kết khoảng 12%/năm. Sau thời gian này, công ty sẽ mua lại gói kỳ nghỉ.

“Mua kỳ nghỉ” – từ mật ngọt thành mật đắng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, theo bà Mai, sau khi đóng tiền, bà không được bố trí bất kỳ kỳ nghỉ nào như cam kết. Khi nhận thấy rủi ro và muốn rút lại tiền, bà lại được yêu cầu đóng thêm để chuyển đổi hợp đồng sang hình thức mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn UBG – đơn vị có cùng địa chỉ đăng ký kinh doanh và cùng người đại diện với OnesGroup.

Bà Mai cho biết, với lời mời gọi về việc vừa có lãi, vừa được ưu tiên mua bất động sản, bà đã tiếp tục đóng thêm 300 triệu đồng. Tuy nhiên, quyền lợi như cam kết vẫn không được đảm bảo.

Trường hợp của bà Nguyễn Hương Giang cũng tương tự. Năm 2020, bà mua gói kỳ nghỉ của Công ty Cổ phần Tập đoàn OnesGroup với giá 188 triệu đồng, kèm cam kết lợi nhuận khoảng 12%/năm và mua lại sau 3 năm. Tuy nhiên, bà cho biết chưa từng được sử dụng bất kỳ kỳ nghỉ nào. Thay vào đó, bà liên tục bị yêu cầu chuyển đổi sang hình thức mua cổ phần và đóng thêm tiền.

Theo phản ánh, khi không đồng ý, khách hàng còn bị gây áp lực, thậm chí bị cảnh báo sẽ chậm nhận lại tiền nếu không tham gia các gói đầu tư mới.

Không chỉ một vài trường hợp cá biệt, hàng trăm người dân cho biết họ đã tham gia các sự kiện giới thiệu “kỳ nghỉ hạnh phúc” với mong muốn đơn giản là được nghỉ dưỡng cùng gia đình. Tuy nhiên, sau khi thanh toán, nhiều người rơi vào tình trạng không được sử dụng dịch vụ, không thể rút lại tiền, thậm chí bị yêu cầu chuyển đổi sang hình thức đầu tư cổ phần của các doanh nghiệp mà thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ.

“Mua kỳ nghỉ” – từ mật ngọt thành mật đắng - Ảnh 2.

Từ khách hàng trở thành "cổ đông bất đắc dĩ"

Nhiều người cho rằng, việc trở thành cổ đông của một doanh nghiệp có thể là cơ hội để thu hồi vốn, thậm chí sinh lời. Tuy nhiên, với không ít khách hàng trong mô hình “mua kỳ nghỉ”, việc bị yêu cầu chuyển đổi sang mua cổ phần lại khiến họ rơi vào tình thế bị động, khi thông tin về doanh nghiệp chưa được làm rõ và quyền lợi chưa được đảm bảo.

Ông Đỗ Trọng Minh là một trong những trường hợp như vậy. Sau khi mua gói kỳ nghỉ của Công ty Cổ phần Vacation Paradise nhưng không được bố trí nghỉ như cam kết, ông yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, ông buộc phải chuyển sang hợp đồng mua cổ phần với lời hứa trả cổ tức 16%/năm, không phụ thuộc kết quả kinh doanh.

Sau khi đóng đủ 500 triệu đồng và trở thành “cổ đông”, hơn 4 năm qua, ông Minh cho biết không nhận được bất kỳ khoản cổ tức nào. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cắt đứt liên lạc, khiến ông không nắm được tình hình hoạt động.

Ông Minh cho biết, dù được ghi nhận là cổ đông trên giấy tờ nhưng thực tế không được tham gia họp hay tiếp cận thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi nỗ lực liên hệ đều không nhận được phản hồi.

Không chỉ riêng ông Minh, nhiều người dân từ khách hàng đã trở thành “cổ đông bất đắc dĩ” và phát hiện một điểm chung: hai doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Vacation Paradise (OnesGroup) và Công ty Cổ phần Tập đoàn UBG cùng đăng ký tại địa chỉ 602 Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh, và do cùng một người đứng đầu là ông Nguyễn Thanh Bình.

Bức xúc trước việc doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết, nhiều người đã tìm đến văn phòng để yêu cầu làm rõ. Người dân cho biết mong muốn doanh nghiệp có cam kết rõ ràng, bởi trước đó đã có nhiều lời hứa, kể cả bằng văn bản, nhưng không được thực hiện.

Trước sức ép từ khách hàng, ông Nguyễn Thanh Bình, đại diện các doanh nghiệp, đã ký cam kết sẽ hoàn trả tiền và khẳng định không bỏ trốn.

“Mua kỳ nghỉ” – từ mật ngọt thành mật đắng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đến nay, trái với những cam kết ban đầu, chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai doanh nghiệp đã rời khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 602 Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh. Những cam kết vẫn chỉ nằm trên giấy, còn người đại diện doanh nghiệp cũng không rõ đang ở đâu để làm rõ các nội dung liên quan.

Nhóm phóng viên đã liên hệ với các doanh nghiệp qua số điện thoại trên giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng không nhận được phản hồi.

Những giấy tờ được gọi là cổ phần cùng các cam kết lợi nhuận hấp dẫn đang đặt ra hàng loạt dấu hỏi về tính pháp lý và minh bạch. Việc các doanh nghiệp này có được phép bán cổ phần riêng lẻ ra công chúng hay không, cũng như dòng tiền hàng chục tỷ đồng từ nhà đầu tư được quản lý ra sao, vẫn cần tiếp tục được làm rõ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.