Người dân đi ngang pano tranh cử của ông Khin Yi, Chủ tịch đảng USDP thân quân đội, tại Yangon, ngày 27/10/2025 (Ảnh: AFP)
Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, Myanmar rơi vào nội chiến khi quân đội lật đổ và bắt giữ bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều lãnh đạo dân cử. Chính quyền quân sự đã mất quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn vào tay các lực lượng vũ trang đối lập và các nhóm sắc tộc, nhưng vẫn khẳng định cuộc bầu cử là “con đường hòa giải quốc gia”.
Nhiều nhóm vũ trang đã tuyên bố tẩy chay, trong khi các tổ chức nhân quyền và Liên hợp quốc chỉ trích cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện hạn chế nghiêm trọng tại các khu vực do quân đội kiểm soát. Một người dân ở thành phố Sittwe, bang Rakhine, nói: “Cuộc bầu cử này chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Người dân đang phải vật lộn để sinh tồn, họ không còn quan tâm đến chính trị”.
Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo nhiều giai đoạn bắt đầu từ ngày 28/12, với 57 đảng tham gia. Tuy nhiên, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi - từng giành 82% số ghế trong cuộc bầu cử năm 2020 - sẽ không có tên trong danh sách vì đã bị giải tán sau khi bà bị bắt và cáo buộc gian lận bầu cử.
Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên minh, thân quân đội, dự kiến khởi động chiến dịch bằng việc treo pano tranh cử ở thủ đô Naypyidaw và phát sóng quảng cáo trên truyền hình nhà nước. Tuy nhiên, các hoạt động vận động dự kiến diễn ra trong quy mô hạn chế, với an ninh được siết chặt giữa bối cảnh giao tranh leo thang.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xác nhận sẽ không cử quan sát viên đến Myanmar. Trong khi đó, chính quyền quân sự đã ban hành luật trừng phạt những người phản đối bầu cử với mức án lên tới 10 năm tù, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thông tin trực tuyến qua luật an ninh mạng mới.
Bình luận (0)