Với người cao tuổi, một nơi ở không chỉ để che nắng mưa, mà là an toàn, là quen thuộc và đôi khi là cảm giác mình vẫn còn được lựa chọn.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hảo (phường Ba Đình, TP Hà Nội) sống ở nhà mặt đất đã 80 năm nay. Quen với tiếng còi xe và nhịp sống ở phố, nay tuổi cao sức yếu, ông bà vẫn muốn mình được ở nhà riêng đã gắn bó suốt thời gian dài. Đáp ứng mong mỏi của ông bà, dù nhà chỉ có 2 tầng, con cháu vẫn lắp thang máy để ông bà an toàn, tiện lợi trong sinh hoạt.
Hay như bà Bình (phường Giảng Võ, TP Hà Nội), phần vì nếp nhà, phần vì văn hóa "bán anh em xa, mua láng giềng gần" là điều khiến bà chỉ mãi muốn ở nhà mặt đất. Bà luôn cảm thấy mọi sự, mọi việc gần đường, gần phố vẫn là tiện lợi nhất.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hảo (phường Ba Đình, TP Hà Nội) sống ở nhà mặt đất đã 80 năm nay.
Sau nửa đời người sống nhà mặt đất, bà Phượng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) đã chuyển lên sống ở chung cư được 8 năm. Đèn tự sáng mỗi khi bà về nhà hay ra vào phòng chính. Ở một mình nên mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp ngăn nắp, quy củ từ thời gian đến không gian sinh hoạt. Tất cả đều trên một mặt sàn, mọi thứ đều dễ kiểm soát.
Cùng quan điểm, tất cả trên một mặt sàn, vợ chồng bà Tạ Thị Nội (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) sau hơn 2 năm chuyển về chung cư ở, ông bà thấy mọi sự đều tốt hơn trước. Vẫn gần gũi được bạn bè, lại an toàn là trên hết vì luôn có bảo vệ quản lý người ra vào, đi vắng vài ngày ông bà cũng không cần lo lắng.
Với người cao tuổi, lựa chọn nơi ở không chỉ là câu chuyện của tiện nghi. Đằng sau mỗi quyết định là những lo ngại rất cụ thể: ngã cầu thang khi mỗi bước chân không còn nhanh như trước; cô đơn khi xung quanh đông người, nhưng lại không có cảm giác thân quen và không quen môi trường mới khi rời xa nơi đã gắn bó cả một đời.
Chung cư hay nhà tầng, mỗi nơi đều có lý do để lựa chọn, gắn bó, nhưng với người cao tuổi, điều quan trọng nhất là họ được sống ở nơi mình được lắng nghe và cảm thấy yên tâm.
Bình luận (0)