Những ngày qua, mưa lũ dồn dập đã cuốn trôi không chỉ những mái nhà tạm bợ mà còn lấy đi sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân vùng biển. Nhiều gia đình trở nên trắng tay chỉ sau một đêm. Câu hỏi đặt ra lúc này: người dân vùng lũ đang cần gì để bắt đầu lại?
Làng Qui Hậu, sau hai ngày lũ rút, vẫn còn ngổn ngang. Trong đêm lũ về, ông Huỳnh Thận cùng con rời nhà để tránh nạn. Khi trở về, trước mắt ông chỉ còn lại đống đổ nát phủ bùn non. Ông và các cháu gần như không biết phải bắt đầu từ đâu. Giữa dồn dập khó khăn, những mong muốn trước mắt của ông cũng thật giản dị.
Ông Huỳnh Thận (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Không còn gì. Tất tay luôn. Chỉ còn mỗi con chó mồ côi. Giờ cần hỗ trợ ít quần áo cho đỡ lạnh. Mì, mắm, muối để có ăn".

Ở nhiều nơi, sinh hoạt của người dân vẫn gặp khó vì nước sạch chưa có, điện sinh hoạt chưa được khôi phục hoàn toàn. Tài sản tích cóp trong dài hạn và ngắn hạn thiệt hại nặng nề. Vì thế, nhu cầu hỗ trợ trước mắt gắn liền với những thứ thiết yếu nhất.
Bà Bùi Thị Thìn (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ: “Cần có nồi để nấu. Cần gạo để nấu cho cháu ăn".
Bà Đỗ Thị Mỹ Lệ (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Cần nhất là nước. Còn những thứ khác từ từ làm lại sẽ có. Có người thì sẽ làm lại được tất cả".

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (tỉnh Đắk Lắk) nói: “Cần tã, sữa cho em bé".
Ông Bùi Văn Dũng (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ thêm: “Cần mền, mùng, gạo, mắm muối… chứ nói trôi hết rồi".
Những nhu cầu cấp bách ấy là cho hiện tại. Nhưng người dân cũng có những trăn trở xa hơn, để tái tạo lại cuộc sống sau khi lũ đi qua.
Bà Bùi Thị Nữ (tỉnh Đắk Lắk) nói: “Cần lúa giống. Gạo để ăn chứ lúa giờ ngập hư hết rồi".

Bà Đỗ Thị Kiều (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Nhà giờ sập hết rồi. Muốn xây lại cái nhà cho yên ấm tuổi già".
Trong những ngày này, lương thực và nhu yếu phẩm đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phân về các địa phương để cấp phát rộng rãi. Các đoàn thiện nguyện cũng đa dạng hình thức hỗ trợ, tiếp sức người dân vượt qua những khó khăn sau lũ.

Với người dân vừa trải qua mất mát quá lớn, mọi sự san sẻ đều đáng quý. Và khi những thiếu thốn được đáp ứng kịp thời, đó chính là nguồn động viên để bà con thêm vững lòng.
Bình luận (0)