Giữa nhịp sống đô thị sôi động, nhu cầu về không gian xanh của người dân Thủ đô ngày một lớn. Không chỉ là nơi tập thể dục hay vui chơi, công viên còn được kỳ vọng trở thành “lá phổi” xanh giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, một số dự án công viên vẫn chưa đáp ứng được mong mỏi đó. Nhu cầu có thêm những công viên, vườn hoa dễ tiếp cận đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Nằm giữa khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội, một công viên hồ điều hòa vẫn bị quây kín bằng tôn, cỏ mọc um tùm. Bên trong, phế thải ngổn ngang, lán tạm dựng tự phát, hàng quán bày tràn ra vỉa hè. Khoảng xanh từng được kỳ vọng nay rơi vào tình trạng bỏ hoang, lấn chiếm.
Một số người kinh doanh tại đây cho biết việc cơi nới là từ chủ cũ, khi nhượng lại mặt bằng thì họ tiếp tục sử dụng. Việc buôn bán diễn ra tự phát, khi bị nhắc nhở thì di chuyển.
Theo tìm hiểu, việc điều chỉnh quy hoạch theo chỉ tiêu chung của thành phố khiến dự án công viên kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện. Anh Lê Xuân Hiếu (TP. Hà Nội) cho rằng việc không được sử dụng tiện ích công viên ngay bên cạnh khu dân cư là điều lãng phí.

Trong bối cảnh số lượng công viên không nhiều, việc một số dự án chậm triển khai hoặc bị bỏ hoang càng khiến người dân thêm kỳ vọng vào những thay đổi tích cực.
Cách đây vài tháng, công viên hồ điều hòa CV1, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội từng trong tình trạng nhếch nhác. Tuy nhiên đến nay, khu vực này đã được chỉnh trang, cải tạo diện mạo, thu hút đông người dân đến sinh hoạt, vui chơi.
Bà Hoàng Thị Khánh Minh (TP. Hà Nội) chia sẻ, từ khi được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ dại được phát quang, không gian trở nên thoáng đãng hơn trước rất nhiều. Bà Đinh Thị Lan Hương (TP. Hà Nội) cho rằng công viên đã đẹp hơn, song vẫn mong có thêm nhiều không gian để trẻ nhỏ được trải nghiệm.

Ông Bùi Quang Đạo, Phó Trưởng phòng Không gian ngầm, cây xanh và chiếu sáng, Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư để nghiên cứu, phát triển hệ thống không gian xanh, công cộng trên toàn địa bàn, đảm bảo chỉ tiêu cây xanh và mở rộng thêm các không gian phục vụ người dân.
Giữa áp lực đô thị hóa ngày càng gia tăng, những khoảng xanh không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn là nhu cầu thiết yếu của cộng đồng. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, được đầu tư bài bản và quản lý hiệu quả, kỳ vọng về một Thủ đô xanh hơn sẽ dần trở thành hiện thực.
Sức hút từ các công viên mở
Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng diện tích cây xanh, đạt khoảng 10–11 m²/người, hướng tới không chỉ là “đô thị xanh” mà còn là “đô thị đáng sống”. Thời gian gần đây, nhiều công viên trên địa bàn đã hạ bỏ hàng rào sắt, mở thông các mặt tiếp giáp với đường phố. Sự thay đổi này đang tạo ra những chuyển động mới trong sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng dòng người đổ về công viên Bách Thảo. Sau hơn một tháng gỡ bỏ hàng rào, không gian nơi đây trở nên thông thoáng, kết nối trực tiếp với các tuyến phố trung tâm.

Chị Phạm Bùi Thu Huyền (TP. Hà Nội) cho biết khi hàng rào được tháo bỏ, mọi người dễ dàng tiếp cận hơn, tạo cảm giác bị “cuốn hút” và thuận tiện đi vào công viên ngay từ trên đường. Ông Uông Đức Chương (TP. Hà Nội) cũng nhận định việc mở cửa giúp người dân được thụ hưởng nhiều hơn, đi lại tự do và thoải mái.
Không còn những lớp hàng rào khép kín, người dân có thể bước vào công viên từ nhiều hướng. Tại công viên Bách Thảo, các khu vườn hoa, tiểu cảnh đang được chỉnh trang, tạo tổng thể hài hòa và gần gũi với thiên nhiên. Việc tháo dỡ hàng rào và sắp xếp lại cảnh quan đã làm thay đổi diện mạo nhiều công viên trên địa bàn.
Tại công viên Thống Nhất, 4 mặt hàng rào đã được gỡ bỏ, mở 9 cổng phục vụ người dân. Từ một không gian có phần ngăn cách, nơi đây trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng rộng mở, nhộn nhịp hơn trước.

Chị Hà Thị Mỹ Hoài (TP. Hà Nội) chia sẻ sự bất ngờ trước không gian vui chơi rộng rãi, nơi trẻ nhỏ có thể thoải mái vận động và phụ huynh cũng có thể tham gia cùng. Ông Dương Tuấn (TP. Hà Nội) cho rằng cảnh quan năm nay đổi mới nhiều, hoa và cây xanh mùa xuân cũng đẹp hơn. Bà Lê Thị Kim Oanh (TP. Hà Nội) bày tỏ cảm nhận về một không gian giữa lòng Thủ đô mang lại sự hài lòng.
Không chỉ mở về không gian, các công viên còn mở rộng hoạt động trải nghiệm, tạo điểm kết nối cộng đồng. Mỗi dịp cuối tuần, chị Nguyễn Thị Hiền (TP. Hà Nội) lại đưa con đến công viên tham gia các chương trình sinh hoạt ngoài trời. Chị cho biết con rất háo hức với các ngày hội thể thao, từ hôm trước đã nhắc mẹ đưa đi để giao lưu cùng các bạn.

Ông Nguyễn Tạ Tấn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị tổ chức các hoạt động như múa lân, giao lưu cờ phố, biểu diễn võ thuật vào cuối tuần tại khu vực công viên Thống Nhất nhằm giúp người dân kết nối nhiều hơn và gần gũi với thiên nhiên.
Khi những hàng rào được tháo bỏ, không chỉ không gian được mở rộng mà khoảng cách giữa công viên và người dân cũng được rút ngắn. Một công viên thực sự sống động khi thuộc về cộng đồng và được cộng đồng gìn giữ mỗi ngày.
Bình luận (0)