Người Xt'iêng khắc ghi lời Bác giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên.
Tháng Năm lại về, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), chúng tôi tìm đến buôn sóc người Xt'iêng ở thôn 3, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng. Giữa đại ngàn xanh thẳm nơi vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên, hình ảnh Bác Hồ vẫn hiện diện thiêng liêng trong từng mái nhà, trong nếp nghĩ và cách sống của đồng bào nơi đây.
Từ trung tâm Cát Tiên, vượt hơn 30km đường rừng men theo dòng sông Đồng Nai, buôn sóc hiện ra bình yên dưới những tán cây cổ thụ. Trong căn nhà gỗ đơn sơ của già làng Điểu K'Mốt (77 tuổi), di ảnh Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Vừa rót chén trà nóng mời khách, ông vừa chậm rãi nói: "Người Xt'iêng ở đây không ai quên ơn Bác. Bà con luôn xem Bác như người thân trong nhà". Theo lời già làng, từ những năm kháng chiến chống Mỹ, đồng bào Xt'iêng nơi đây đã một lòng đi theo cách mạng. Khi ấy, cuộc sống còn thiếu thốn, buôn sóc nằm sâu giữa rừng già, nhưng hễ cán bộ cần là bà con sẵn sàng tiếp tế lương thực, che chở bộ đội, giữ bí mật cho cách mạng.

Gìa làng Điểu K'Mốt ( bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã cát tiên 2.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bác từng căn dặn: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt". Tư tưởng đại đoàn kết ấy đã trở thành ngọn lửa soi đường để đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa vững niềm tin đi theo Đảng, bảo vệ quê hương. Già làng Điểu K'Mốt nhớ như in những năm tháng chiến tranh. Mới 14 tuổi, ông đã tham gia dân quân du kích, 18 tuổi trở thành bộ đội chính quy. Đến nay, nhiều đồng đội năm xưa đã không còn, nhưng điều khiến ông tự hào nhất là lớp trẻ trong buôn vẫn giữ trọn niềm kính yêu với Bác Hồ. "Ngày trước đánh giặc để giữ buôn làng, hôm nay phải cố gắng làm ăn, giữ rừng, cho con cháu học hành để không phụ công ơn của Bác", ông nói.
Không riêng những người từng tham gia kháng chiến, tình cảm với Bác Hồ còn hiện hữu trong đời sống thường ngày của người dân. Trong căn nhà ván đơn sơ nằm sát bìa rừng, bà Điểu Thị Giang (76 tuổi) mỗi sáng đều thắp nén nhang trước bàn thờ Bác.

Trong căn nhà ván đơn sơ nằm sát bìa rừng, bà Điểu Thị Giang (76 tuổi) mỗi sáng đều thắp nén nhang trước bàn thờ Bác.
Bà kể, thời còn trẻ, phụ nữ Xt'iêng trong buôn đều tham gia tiếp tế lương thực, vận chuyển đạn dược cho bộ đội. "Hồi đó ai cũng nghĩ phải góp sức đánh giặc, giữ buôn sóc bình yên. Bác Hồ thương dân mình nên mình càng phải thương nhau, đoàn kết với nhau", bà Giang xúc động nói. Những lời dạy của Bác về đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân hôm nay vẫn được chính quyền và người dân nơi đây gìn giữ, thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Từ một buôn sóc nghèo khó nằm biệt lập giữa rừng sâu, thôn 3 giờ đã đổi thay rõ rệt.
Theo anh Điểu K'Đốt - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 3, toàn thôn hiện có 45 hộ với 171 nhân khẩu, đời sống người dân ngày càng ổn định. Bà con được hỗ trợ cây giống, kỹ thuật sản xuất để phát triển kinh tế, nhiều hộ trồng xen sầu riêng, ca cao, bưởi, kết hợp chăn nuôi cho thu nhập khá. Người dân cũng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, vừa có thêm nguồn thu nhập, vừa góp phần giữ màu xanh cho đại ngàn. "Điều đáng quý nhất là bà con luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước. Người dân chấp hành tốt pháp luật, không phá rừng, không nghe theo kẻ xấu kích động", anh Điểu K'Đốt cho biết.

Từ một buôn sóc nghèo khó nằm biệt lập giữa rừng sâu, thôn 3 giờ đã đổi thay rõ rệt.
Ông Nguyễn Hoàng Lịch, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2 đánh giá, đồng bào Xt'iêng nơi đây vẫn giữ được truyền thống đoàn kết, yêu nước và lòng kính trọng sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Dù đời sống còn khó khăn nhưng bà con luôn nỗ lực vươn lên, chăm lo cho con cháu học hành, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ rừng", ông nói.
Rời buôn sóc Xt'iêng trong những ngày tháng Năm lịch sử, điều đọng lại không chỉ là vẻ đẹp bình yên của núi rừng Nam Tây Nguyên, mà còn là niềm tin son sắt của đồng bào với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Giữa đại ngàn xanh thẳm, những nếp nhà nhỏ vẫn đều đặn thắp hương tưởng nhớ Người. Và hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, lời dạy của Bác về đoàn kết dân tộc, về chăm lo cho đồng bào vùng sâu vùng xa vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối qua từng thế hệ người Xt'iêng nơi vùng đất cuối nguồn sông Đồng Nai.
Bình luận (0)