William Lee Adams hiện là một nhà báo quốc tế, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và phim tài liệu. Anh là người dẫn chương trình cho loạt phim du lịch, văn hóa của BBC, trong đó có bộ phim ghi lại hành trình trở về Việt Nam của chính mình. Bộ phim đã giành giải nhất thể loại Phim tài liệu Nghệ thuật và Văn hoá của giải thưởng Rockie 2025 tại Liên hoan truyền thông thế giới Banff.
Trong "Ngày trở về 2026: Mùa gieo hạt", nếu Mark F. Erickson (Đỗ Văn Hùng) - Chiến lược gia bảo hiểm toàn cầu, BlackRock, Hoa Kỳ - Việt Nam là một phần quá khứ anh chưa từng được sống, thì với William Lee Adams - Người dẫn chương trình, nhà báo, Hoa Kỳ - gốc gác Việt từng là một điều không được phép nhắc tới.

Chia sẻ trong Ngày trở về 2026 về hoàn cảnh của mình, nhà báo - người dẫn chương trình William Lee Adams cho biết: "Tôi đã từng tranh cãi với bố mẹ. Tôi nói: "Con là người lai". Nhưng cha tôi bảo: "Không. Con không phải. Con trông còn trắng hơn cả bố. Hãy nói rằng con là người da trắng để được an toàn".
Trong nhiều năm, William biết mình là ai, nhưng không biết mình được phép là ai. Mãi đến năm 18 tuổi, William mới lần đầu tiên ăn phở Việt Nam. Lần đầu tiên cầm đũa. Và cũng là lần đầu tiên tự hỏi: Mình thực sự thuộc về đâu?
"Có lúc tôi tự hỏi: Làm sao tôi có thể nói mình là người Việt khi tôi còn không biết về món phở?" - William nói - "Điều đó làm tôi xấu hổ. Và tôi bắt đầu nghi ngờ: Có lẽ mình không có quyền nhận lấy điều đó".
Dù không nói được tiếng Việt nhiều, William vẫn nhận ra phần Việt Nam rất rõ trong mình.



"Khi tôi có những câu chuyện về Việt Nam, tôi luôn cố gắng đưa chúng ra thế giới, để nhiều người hơn có thể lắng nghe. Bởi đó không chỉ là những câu chuyện hay, của riêng người Việt, mà là những câu chuyện có giá trị với tất cả mọi người" - Anh William Lee Adams nói - "Nhiều người e ngại rằng khán giả quốc tế sẽ không hiểu nhưng với tôi, công việc của một nhà báo chính là giải thích, là giúp người khác hiểu những khác biệt đó".

Câu chuyện của William Lee Adams cho thấy bản sắc không bao giờ mất, nó chỉ chờ con người ta sẵn sàng đối diện với chính mình. Không còn mông lung, không còn nghi ngờ. Với những nhân vật như William Lee Adams hay Mark F. Erickson (Đỗ Văn Hùng), Việt Nam không chỉ là nơi để tìm về, mà là nơi để đóng góp, xây dựng, và tự hào thuộc về.
Như Mark Đỗ Văn Hùng nói: "Không ai có quyền quyết định thế nào mới được gọi là người Việt. Và cũng không có một bài kiểm tra nào để chứng minh điều đó. Bạn là người Việt đơn giản chỉ vì bạn là như vậy. Trong trải nghiệm của riêng mình, theo cách của riêng mình, tôi có thể trọn vẹn nhận lấy bản sắc ấy và tự hào về nó".


Bình luận (0)