Phương Thảo và Hồng Thúy âm thầm hồi sinh rạn san hô tại Cù Lao Chàm.
Không sinh ra ở vùng biển, nhưng Trần Thị Phương Thảo và Nguyễn Thị Hồng Thúy lại mang trong mình tình yêu mãnh liệt với đại dương. Bắt đầu với công tác vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, những chuyến lặn biển đã vô tình mở ra một thế giới mới đầy mê hoặc hai cô gái trẻ.
Kiểm tra san hô ở Cù Lao Chàm.
Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bí ẩn dưới làn nước xanh, Thảo và Thúy quyết định khăn gói vào Nha Trang học lặn chuyên nghiệp. Từ những cô gái e dè, họ dần trở thành những "kình ngư" thực thụ.
"Lúc mới ra trường, chúng em chỉ làm công tác bảo tồn trên bờ. Nhưng khi lặn xuống, cảnh vật dưới nước đẹp đến mức không thể cưỡng lại. Đến giờ, chúng em không còn xem đây là công việc nữa, đó chính là cuộc sống, là đam mê lớn nhất của mình" - Thảo và Thúy chia sẻ.
Thảo và Thúy với công việc nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học dưới đáy biển.
Công việc hàng ngày của Thảo và Thúy là lặn tìm các rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển để đo đạc, ghi chép và nghiên cứu khoa học. Với bình dưỡng khí và bộ đồ lặn chuyên dụng, hai cô gái có thể ngâm mình dưới biển hơn 8 tiếng mỗi ngày. Cứ sau gần 3 giờ đồng hồ dưới nước, họ lại ngoi lên thay bình hơi, chợp mắt nghỉ ngơi vài phút rồi lại tiếp tục hành trình.
Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, một chuyên gia sinh thái học chia sẻ: "Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học dưới đáy biển là một công việc cực kỳ khắc nghiệt, đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng rồi mới đến kiến thức khoa học. Ở Việt Nam, để tìm được nữ nghiên cứu viên đam mê lặn biển và bám trụ với nghề như Thảo và Thúy thực sự rất hiếm hoi".
Nhờ sự cần mẫn đó, bản đồ phân bố các loài sinh vật biển quanh đảo Cù Lao Chàm được hai cô gái nắm thuộc lòng. Bàn tay của họ đã góp phần phục hồi những rạn san hô từng bị tàn phá bởi bão tố, biến nơi đây thành điểm đến lặn ngắm san hô nổi tiếng, giữ vững vị thế của Cù Lao Chàm - 1 trong 9 Khu dự trữ sinh quyển thế giới được bảo vệ tốt nhất Việt Nam.
Sau 4 năm nổ lực, những vườn san hô được tái tạo, góp phần cân bằng hệ sinh thái đáy biển.
Sự cống hiến thầm lặng của Thảo và Thúy không chỉ được thiên nhiên đền đáp bằng những thảm san hô rực rỡ, mà còn nhận được sự nể phục từ giới chuyên môn.
Lúc sinh thời, Tiến sĩ Lê Xuân Ái - nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo, cựu Cố vấn Bảo tồn biển Cù Lao Chàm từng chia sẻ: "Với 30 năm làm nghề, đi khắp Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi gặp hai nữ lặn biển giỏi như vậy. Các em chính là những người phụ nữ tiên phong, đang âm thầm bảo vệ những gì đẹp nhất dưới lòng đại dương trước nguy cơ bị suy thoái".
Hai cô gái Thảo và Thúy giải lao sau nhiều giờ ngâm mình dưới biển.
Giữa biển trời bao la của xứ Quảng, những rạn san hô vẫn từng ngày sinh trưởng và hồi sinh. Đó không chỉ là món quà của thiên nhiên, mà còn là kết quả của sự kiên trì, lòng dũng cảm và những năm tháng thanh xuân của những 'bóng hồng" âm thầm gìn giữ sự sống nơi đáy biển.
Bình luận (0)