Sau những năm tháng gắn bó với dải đất biên cương, nay chính thức trở thành người làm chủ trên quê hương mới, lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử, bà con không giấu nổi niềm vui và đặt trọn niềm tin vào lá phiếu.
Chị Hồ Thị Nghiêm (thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị) rất phấn khởi khi được các cán bộ bộ đội biên phòng đến tận nhà để tuyên truyền về bầu cử. Đây là lần đầu tiên chị được thực hiện quyền công dân kể từ khi nhập quốc tịch Việt Nam.
"Tôi là một công dân trẻ, tôi sẽ sáng suốt và có trách nhiệm với lá phiếu của mình để bầu cử những đại biểu thực sự có trình độ, năng lực và uy tín, giúp ích cho bà con'', chị Nghiêm chia sẻ.
Với những cử tri nhập tịch như chị Ên cảm thấy lạ lẫm, xen lẫn vui mừng vì có tên trong danh sách cử tri của xã. Giữa cuộc sống còn nhiều gian khó nơi biên thùy, chị và bà con Vân Kiều gửi gắm vào lá phiếu niềm tin về những đại biểu biết lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của người dân.
Chị Hồ Thị Ên cho biết: "Trong lần bầu cử đầu tiên này, tôi sẽ tìm hiểu kỹ về những đại biểu, những người có đủ năng lực để có thêm nhiều chính sách cho đồng bào Vân Kiều chúng tôi, lo cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn".
Xã A Dơi hiện có 45 cử tri là người mới nhập tịch. Để quyền công dân không bị bỏ lỡ bởi những rào cản về nhận thức, các tổ bầu cử đã bền bỉ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để chuyển tải tinh thần ngày hội non sông.
Việc cho phép người Lào di cư tự do được nhập quốc tịch Việt Nam thể hiện tinh thần nhân văn, thái độ thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Điều này khẳng định dấu ấn quan trọng đối với quan hệ truyền thống đặc biệt, hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Bình luận (0)