Trong tập 8, cuối cùng thì Thành (do Thanh Sơn thủ vai) đã chính thức mặt đối mặt với Chiến (Bình An thể hiện) - người bạn thân nhưng cũng là người làm anh tổn thương nặng nề nhất. Chiến đã lấy không chỉ tiền bạc mà cả bạn gái của Thành. Những việc Chiến và Minh Anh làm như một cú đâm mạnh vào tim Thành, khiến anh không trụ nổi, dẫn đến quyết định ra sông nhảy cầu.
Thành đã hét lên với Chiến trong cuộc gặp lại: "Tao đã tin mày như tin chính mình".
Thành đã rất đau lòng nhưng bà Hoà (do NSƯT Linh Huệ thủ vai), mẹ anh, có lẽ còn đau lòng không kém. Thành chỉ thật sự biết mình dại dột, biết mình đã làm mẹ mình đau lòng như thế nào trong cuộc nói chuyện với mẹ anh sau đó.
"Bạn bè gặp nhau mà chẳng vui thì chẳng cần gặp nữa con ạ" - bà Hoà nói với Thành sau khi anh đi gặp Chiến về. Nghe mẹ nói vậy, Thành đoán mẹ đã biết chuyện và đáp lại câu hỏi "Mẹ biết rồi ạ?" của Thành, bà Hoà đáp: "Mẹ phải biết ai làm con trai mẹ buồn chứ. Bạn bè không chơi được nữa thì thôi, chẳng cần thiết con ạ".


Sau đó, khi hai mẹ con bà Hoà ngồi uống nước với nhau, bà Hoà nói với Thành: "Khi đứa con mất đi cha mẹ của mình, thì người ta gọi là mồ côi. Khi người phụ nữ mất đi người chồng, thì được gọi là goá phụ. Còn khi người mẹ mất đi đứa con của mình, thì không từ ngữ nào có thể gọi được".


"Con có mẹ ở đây mà!" - bà Hoà nhìn con trai nói tiếp, nhẹ nhàng và yêu thương - "Thành phố không sống được thì về nhà. Không nuôi được mơ ước thì chỉ cần cơm no, áo ấm là được mà".



Câu nói của bà Hoà khiến Thành chỉ biết cúi mặt khóc và xin lỗi. Mặc dù bà Hoà nói với tất cả sự nhẹ nhàng nhưng Thành có thể hiểu, bà đã sợ hãi đến mức nào, đau lòng đến mức nào. Với bà Hoà, Thành là tất cả những gì bà có.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 8: Thành gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ, kết thúc quan hệ với cả hai
Bình luận (0)