Vợ bật khóc ân hận, Đường “Nhuệ” khai không biết mình bị truy nã

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ ba, ngày 25/08/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Dương vừa khóc vừa nói rằng mình rất ăn năn và xin lỗi nạn nhân.

Sáng 25/8, trong phiên tòa xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ" đánh người, bị cáo Nguyễn Xuân Đường đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vợ bật khóc ân hận, Đường “Nhuệ” khai không biết mình bị truy nã - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa sáng nay

Kể về ngày xảy ra sự việc, Đường nói buổi trưa hôm đó có vợ chồng Đường và một số người ăn trưa tại nhà riêng của vợ chồng Đường. Trong số này có anh Trần Anh Tuấn (chồng chị Trần Việt Vân, chị Vân là người xảy ra mâu thuẫn trong lúc gửi, nhận tài liệu với nạn nhân Trịnh Ngọc Anh).

Vợ bật khóc ân hận, Đường “Nhuệ” khai không biết mình bị truy nã - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Dương

Theo lời Đường "Nhuệ", khi đang ăn cơm thì thấy anh Tuấn ra nghe điện thoại, sau đó anh này có kể về việc vợ anh bị phụ xe hẹn sai, đi lòng vòng, có lời tán tỉnh, trêu ghẹo.

Đường sau đó đã bảo Tuấn đưa điện thoại để nói chuyện với phụ xe Ngọc Anh. Nhưng Ngọc Anh không tin là đang nói chuyện với Đường "Nhuệ" nên Đường đã dùng số chính của mình gọi điện, hẹn Ngọc Anh khi nào về đến Thái Bình thì nói chuyện.

Tại tòa, Đường "Nhuệ" thừa nhận, trước khi anh Trịnh Ngọc Anh đến đã nói với đàn em: "Nếu tí nó đến, nó vớ vẩn thì tẩn". Trong khi đó, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong quá trình điều tra, Đường "Nhuệ" không nhận đã nói như vậy. Lý giải điều này, Đường "Nhuệ" cho biết: "Khi đến tòa hôm nay, bị cáo thấy mình có trách nhiệm khai báo thành khẩn, rõ ràng".

Vợ bật khóc ân hận, Đường “Nhuệ” khai không biết mình bị truy nã - Ảnh 3.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Dương vừa khóc vừa trình bày rằng mình rất ăn năn và xin lỗi nạn nhân

Sau khi Ngọc Anh đến nhà Đường thì được đưa lên tầng 2, tại đây Đường thừa nhận có bắt Ngọc Anh quỳ xuống xin lỗi ở phòng.

Khai báo với Hội đồng xét xử, Nguyễn Xuân Đường cho biết đã thấy các bị cáo Hòa, Bằng, Mạnh, Quý và vợ mình đánh anh Ngọc Anh.

Tuy nhiên, khi được Hội đồng xét xử hỏi về việc có nhìn thấy vợ vụt dây vải vào mặt Ngọc Anh không thì Đường "Nhuệ" nói do không gian rộng, không nhìn thấy vụt vào đâu.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tại tòa, Đường "Nhuệ" nói mình không hề chạy trốn và không biết mình bị truy nã. Đường trình bày: "Khi vợ bị bắt ở nhà, bị cáo đi lễ ở Nam Định, điện thoại bị cáo cũng không mang đi, đến khi vào nhà người em ở Hà Nam mượn áo thì bị bắt. Ngay lúc bị bắt, bị cáo cũng không biết vì sao bị bắt và không biết mình có lệnh truy nã".

Cũng tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Đường đã xin lỗi nạn nhân Ngọc Anh. Đường còn khuyên nạn nhân bỏ nghề vì vất vả.

Khai tại phiên tòa, bị cáo Dương trình bày có biết việc chồng yêu cầu nam phụ xe khách Ngọc Anh đến nhà xin lỗi. Bị cáo kể: "Khi gặp Ngọc Anh, bị cáo nói sao nhà xe làm ăn bố láo vậy rồi bị cáo tát Ngọc Anh 2, 3 cái". Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Dương vừa khóc vừa nói rằng mình rất ăn năn và xin lỗi nạn nhân.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, trưa 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh nhận chuyển phát gói tài liệu do anh Trần Ngọc Trác (ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) gửi cho chị Trần Việt Vân (ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Sau khi liên lạc, anh Trịnh Ngọc Anh và chị Vân hẹn giao hàng ở đường Khuất Duy Tiến (TP Hà Nội) nhưng sau đó, anh Trịnh Ngọc Anh lại hẹn giao hàng ở địa điểm khác, cách đó 150m vì đoạn đường này cấm dừng đỗ xe. Khi nhận tài liệu, chị Vân và phụ xe xảy ra tranh cãi.

Chị Vân đã gọi điện thoại cho chồng mình là Trần Anh Tuấn (lúc đó đang ở TP Thái Bình), đồng thời gửi số điện thoại của anh Trịnh Ngọc Anh để chồng gọi điện nói chuyện. Thời điểm đó, Trần Anh Tuấn đang ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường. Đường đã cầm điện thoại và hỏi anh Trịnh Ngọc Anh về lý do giao hàng muộn nhưng phụ xe này không tin người đang nói chuyện là Đường.

Để chứng minh, Đường lấy điện thoại của mình có dãy số ...88888 để gọi lại cho anh Ngọc Anh và yêu cầu phụ xe này khi nào về tới TP Thái Bình phải đến nhà Đường để xin lỗi.

Chiều cùng ngày, Đường cùng 2 con nuôi, trong đó có Đào Văn Bằng, đi ô tô ra bến xe khách TP Thái Bình tìm anh Trịnh Ngọc Anh.

Tại bến xe, Đường gặp đồng nghiệp của anh Ngọc Anh và yêu cầu anh này phải đưa Ngọc Anh đến nhà Đường để xin lỗi.

Tối 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh đi cùng một số đồng nghiệp đến nhà Đường. Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương và một số đàn em thân tín đã ngồi ở nhà đợi sẵn và yêu cầu anh Ngọc Anh đi lên tầng 2. Sau đó, anh Ngọc Anh bị Đường, Dương và Phạm Ngọc Quý, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng hành hung, đánh đập.

Trong lúc anh Ngọc Anh bị đánh, Đường tiếp tục đe dọa sát hại và cho nạn nhân "biến mất" khỏi đất Thái Bình. Nạn nhân Ngọc Anh sau đó phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Ngày 2/4, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Thái Bình đã trưng cầu giám định và kết luận anh Trịnh Ngọc Anh tổn hại sức khỏe 14%.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố vợ chồng Đường, Dương cùng 4 bị can khác về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 18/8, Nguyễn Xuân Đường bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam tội cố ý gây thương tích cho bị hại Mai Thế Duy (32 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), gây tổn hại sức khỏe 15%.

Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù

VTV.vn - Hội đồng xét xử TAND TP Thái Bình đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước