Sau hơn nửa thế kỷ nằm sâu dưới lòng đất, những bức ảnh tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa lại trở thành những manh mối đặc biệt trên hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Một bức ảnh 6 người, gồm 3 nam, 3 nữ; một bức ảnh tập thể chiến sĩ; cùng một số ảnh chân dung; có bức đã phai mờ theo năm tháng; có bức vẫn còn nhìn được đường nét khuôn mặt. Mỗi di vật được tìm thấy hôm nay đều mang theo hy vọng kết nối với một gia đình vẫn đang chờ tin người thân.
Đại tá Võ Thành Danh (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) cho biết: "Khi khai quật, có nhiều giấy tờ liên quan đến thông tin liệt sĩ, nhưng do sau hơn 50 năm nằm sâu dưới lòng đất, việc phục chế hình ảnh và xác định thông tin còn khó khăn".



Mỗi di vật được tìm thấy đều mang theo hy vọng kết nối với một gia đình vẫn đang chờ tin người thân.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, khu vực xã Minh Đức từng là chiến trường ác liệt trong giai đoạn 1969-1972 với nhiều đơn vị tham gia chiến đấu. Việc chưa xác định được đơn vị trực tiếp của các liệt sĩ được quy tập tại đây cũng là một trong những trở ngại lớn trong hành trình xác minh danh tính.
"Hiện nay chúng tôi đang tích cực liên kết với Viện Khoa học hình sự, Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử, các nhân chứng ở các đơn vị như Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, Sư đoàn 5 và các nhân chứng lịch sử để xác định xem đây là đơn vị nào tham gia chiến đấu, từ đó mới xác định được thông tin liệt sĩ ngày càng rõ hơn", Đại tá Võ Thành Danh cho biết thêm.
Đến nay, hơn 50% số hài cốt quy tập tại khu vực này đã lấy được mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cùng với công tác giám định ADN, lực lượng chức năng đang tiếp tục đối chiếu tư liệu lịch sử.
Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai cũng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin, góp phần đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi của mình sau hơn nửa thế kỷ.
Việc xác định danh tính không chỉ giúp hoàn thiện thông tin cho mỗi liệt sĩ, mà còn là mong mỏi đợi chờ của nhiều gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Đó cũng là hành trình tri ân những người đã quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bình luận (0)