Binh sĩ đứng trên xe bọc thép trên tuyến đường từ sân bay quốc tế vào Caracas, Venezuela ngày 4/1/2026 (Ảnh: AP)
Ngày 5/1, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ theo một chương trình nghị sự hướng tới “phát triển chung”, lần đầu phát đi tín hiệu hòa dịu kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, bà Rodriguez cho biết chính phủ Venezuela ưu tiên thúc đẩy quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Mỹ, dù trước đó chỉ trích chiến dịch quân sự của Washington hôm 4/1 là hành động trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài nguyên quốc gia. Bà kêu gọi hai bên hợp tác trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhấn mạnh người dân hai nước và khu vực “xứng đáng với hòa bình và đối thoại, không phải chiến tranh”.
Bà Rodriguez, hiện đồng thời giữ chức Bộ trưởng Dầu mỏ, lâu nay được xem là nhân vật thực dụng nhất trong nội bộ chính quyền ông Maduro. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/1 cảnh báo có thể ra lệnh tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu Venezuela không hợp tác với nỗ lực của Washington nhằm mở cửa ngành dầu mỏ và ngăn chặn buôn bán ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch quân sự tại Venezuela cùng Giám đốc CIA John Ratcliffe và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Mar-a-Lago, Florida ngày 3/1/2026 (Ảnh: AP)
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay trước thời điểm ông Maduro dự kiến ra hầu tòa vào ngày 6/1 trước một thẩm phán liên bang tại New York. Ông Maduro bị bắt trong cuộc đột kích quân sự của Mỹ tại Caracas hôm 4/1, làm dấy lên quan ngại quốc tế và đẩy Venezuela vào tình trạng bất ổn.
Giới chức chính quyền Trump mô tả việc bắt giữ này là một hành động thực thi pháp luật, nhằm buộc ông Maduro chịu trách nhiệm trước các cáo buộc hình sự được đưa ra từ năm 2020, liên quan đến âm mưu khủng bố ma túy. Tuy vậy, ông Trump cũng thừa nhận chiến dịch còn xuất phát từ các yếu tố khác, bao gồm làn sóng người di cư Venezuela vào Mỹ và quyết định quốc hữu hóa lợi ích dầu mỏ của Mỹ tại Venezuela từ nhiều thập kỷ trước.
Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Washington, ông Trump tuyên bố Mỹ “đang nắm quyền kiểm soát”, đồng thời cho biết các công ty dầu mỏ sẽ quay lại Venezuela để tái thiết ngành công nghiệp dầu khí, với các khoản đầu tư lên tới hàng tỷ USD.
Theo cáo trạng, ông Maduro, 63 tuổi, bị buộc tội hỗ trợ các tổ chức buôn bán ma túy lớn như băng Sinaloa và nhóm Tren de Aragua, bao gồm việc chỉ đạo các tuyến vận chuyển cocaine và sử dụng cơ sở nhà nước cho hoạt động này. Các cáo buộc được cập nhật ngày 4/1 cũng nêu tên vợ ông, bà Cilia Flores, người bị bắt cùng chồng và bị cáo buộc ra lệnh bắt cóc, giết người. Ông Maduro phủ nhận mọi sai phạm và quá trình xét xử có thể kéo dài trong nhiều tháng.
Bình luận (0)