Tại vùng đất Tổ Phú Thọ, trong không khí hân hoan của Xuân Bính Ngọ 2026, một không gian xuân đặc biệt đã được mở ra… nơi sắc hoa hội tụ, cây xanh lan tỏa và nhịp sống cộng đồng được kết nối qua Lễ hội Hoa, Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II. Lễ hội đã trở thành điểm hẹn văn hóa, trao đổi kinh doanh mỗi dịp đầu xuân, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Lễ hội Hoa, Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ II, đã trở thành điểm hẹn văn hóa, trao đổi kinh doanh mỗi dịp đầu xuân, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Giữa khuôn viên Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, những gam màu rực rỡ của thiên nhiên như làm mềm đi nhịp sống công nghiệp thường ngày. Hàng trăm tác phẩm hoa, cây cảnh và sinh vật cảnh được trưng bày hài hòa, tạo nên một khu vườn xuân sống động, nơi người dân, nghệ nhân và người lao động cùng dừng lại để thưởng lãm, để cảm nhận và để chia sẻ niềm vui đầu năm mới.
Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Công ty Kiến trúc cảnh quan sân vườn Hưng Phát, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc HTX hoa cây cảnh Phú Thọ chia sẻ: Đến bây giờ mình thấy rằng cuộc chơi của Hội hoa tổ chức Lễ hội hoa và sinh vật cảnh tổ chức rất là ý nghĩa và mình thấy quy mô lớn hơn và mọi cách trình bày từ cây, hoa đều đẹp hơn, hội tụ được những yếu tố về sinh vật cảnh cũng như ngành nghề.
Ông Hưng cũng nhấn mạnh, tổ chức như này đúng là một nét văn hóa, bởi vì khi có sân chơi như thế này về lễ hội hoa và sinh vật cảnh thì bà con được đến đây tham quan, được nhìn những sản phẩm, những tác phẩm mà trước giờ mình chưa thấy và họ rất tò mò. Chính vì thế, ngoài kết nối về ngành nghề thì còn kết nối được tình cảm và thu hút được niềm đam mê của bà con.
Có mặt tại lễ hội, ông Đặng Văn Trọng, một người dân tỉnh Phú Thọ hồ hởi cho biết: Những nghệ nhân làm ra cây cảnh như này là rất công phu, rất là tỉ mỉ và cũng phải có đầu óc nghệ nhân thì mới thiết kế được ra những hình tạo dáng như này, rất là phong phú. Và cũng muốn là để tiếp nữa, đến sang năm mà tổ chức lần nữa thì muốn mở rộng tất cả, có nghĩa là còn các tỉnh không chỉ ở đây mà các tỉnh cũng về.
Ẩn sau mỗi dáng cây, mỗi thế cảnh là hành trình bền bỉ của thời gian. Có những tác phẩm đã được chăm sóc suốt hàng chục năm, trải qua bao mùa nắng gió để đạt đến vẻ đẹp hài hòa hôm nay. Đó không chỉ là kỹ thuật tạo tác, mà còn là sự kiên nhẫn, tinh tế và tình yêu thiên nhiên của những người nghệ nhân.
Chính sự tâm huyết ấy đã góp phần tạo nên diện mạo ngày càng phong phú cho lễ hội, một hoạt động văn hóa được duy trì thường niên và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao khẳng định: Lễ hội Hoa – Sinh vật cảnh không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của cán bộ, người lao động, mà còn là biểu hiện sinh động của văn hóa doanh nghiệp, nơi sản xuất gắn liền với trách nhiệm xã hội và tình yêu thiên nhiên.
Ông Nguyễn Quốc An – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhấn mạnh: Trong chủ đề của lễ hội lần này chúng tôi triển khai các nội dung liên quan đến giải pháp xanh nâng cao sức khỏe đất, sản phẩm sạch giữ vững niềm tin. Đấy là chủ đề của Supe Lâm Thao trong lễ hội Hoa sinh vật cảnh lần này. Lễ hội lần này về số lượng cũng tăng lên và chất lượng cũng đã được nâng lên qua những lần đúc rút kinh nghiệm. Và đặc biệt trong lễ hội lần này chúng tôi có môi trường tức là không gian rộng hơn để đồng bào và bà con nhân dân có thể tham gia cùng các hoạt động xung quanh lễ hội. Và trong lần này chúng tôi có các nhà vườn. Vì trong địa phương đã có sự mở rộng về không gian chính vì vậy mà sinh vật cảnh, các tác phẩm được thu hút nhiều hơn và chất lượng hơn.
Giữa nhịp phát triển của nền công nghiệp hiện đại, việc kiến tạo những không gian xanh như thế này cho thấy một cách tiếp cận phát triển hài hòa hơn khi doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần nuôi dưỡng giá trị tinh thần cho cộng đồng.
Qua thời gian, Lễ hội Hoa – Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao đã trở thành điểm hẹn văn hóa mỗi dịp đầu xuân, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ mang sắc xuân đến cộng đồng, lễ hội còn lan tỏa lối sống xanh, một xu hướng đang ngày càng trở thành lựa chọn tất yếu trong hành trình phát triển hiện đại.
Mùa xuân luôn bắt đầu từ những mầm xanh nhỏ bé. Và cũng từ những không gian văn hóa như thế này, niềm tin về một năm mới tiếp tục được vun đắp, niềm tin vào sự gắn kết cộng đồng, vào trách nhiệm với thiên nhiên và vào một tương lai phát triển bền vững.
Từ đất Tổ Phú Thọ hôm nay, sắc xuân không chỉ hiện hữu trong những cánh hoa đang nở, mà còn trong khát vọng gìn giữ màu xanh cho đất, cho người và cho những mùa xuân mai sau.
Bình luận (0)