Với không khí đón năm mới từ những căn nhà mới được xây nên từ chiến dịch Quang Trung - một chiến dịch đã trở thành biểu tượng của lòng dân cũng đã cho thấy người dân vùng thiên tai đã đón Tết trong niềm vui, niềm phấn khởi. Sự hồi sinh ở vùng lũ ngay trong ngày Tết này còn có thể nhìn thấy trên những cánh đồng lúa, cánh đồng hoa. Sự hồi sinh được gây dựng lên bằng quyết tâm của nông dân, đó là vượt qua những khó khăn để đứng lên sau lũ.
Cũng như nhiều nông dân khác bị mất trắng vì lũ, sau khi nước rút, ông Định (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã gây dựng lại nông trại của mình. Phù sa được bồi đắp sau lũ đã giúp cánh đồng hoa hướng dương cùng nhiều loại hoa khác nở rộ đúng vào dịp Tết. Đây là nơi ông có thể có được nguồn thu nhập trong những ngày Tết năm nay kể từ sau lũ.

Phù sa được bồi đắp sau lũ đã giúp cánh đồng hoa hướng dương cùng nhiều loại hoa khác nở rộ đúng vào dịp Tết.
Ông Ngô Văn Định (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Lũ lụt đã gây nhiều thiệt hại, nhưng ở đây lợi thế là lượng phù sa bồi đắp cho vùng cửa sông rất nhiều nên đất màu mỡ, dịp Tết này rau cỏ, hoa đều tươi tốt".
Trong mùa Tết này, người dân vùng lũ đã có nhiều niềm vui hơn và riêng với nông dân, niềm vui càng lớn nhất khi sinh kế đã có trở lại.
Những ngày giáp Tết vừa qua, những nông dân trồng lay ơn đã có nguồn thu nhập lớn khi giá hoa càng giáp Tết càng tăng. Một bình hoa lay ơn đỏ có giá đến 60.000-80.000 đồng tại vườn. Những màu khác cũng trên 30.000 đồng. Điều này đã giúp nhà vườn có cái Tết vui.
Màu của hồi sinh đang hiện diện trên khắp những vùng rau, hoa và trên những cánh đồng lúa. Người nông dân ở đây đang tin tưởng và kỳ vọng về một năm mới đầy tươi sáng.
Bình luận (0)