Liệt vĩnh viễn tay phải do sơ suất của y tá trong lúc hiến máu

Nguyễn Mai, icon
08:57 ngày 29/11/2020

VTV.vn - Một phụ nữ 21 tuổi bị mất khả năng vận động ở cánh tay phải sau một lần gặp sự cố khi hiến máu, do y tá đã lấy máu từ một trong các động mạch thay vì tĩnh mạch.

Người dân được khuyến khích đi hiến máu để hỗ trợ hệ thống y tế

Cô Gabriela Ekman, ở Ontario, Canada, vừa tròn 17 tuổi khi quyết định hiến máu lần đầu tiên trong đời. Cô hy vọng nó sẽ tạo ra sự khác biệt, thậm chí có thể cứu mạng ai đó, nhưng cô không biết nó thực sự sẽ thay đổi cuộc sống của cô theo chiều hướng tồi tệ hơn. Khi cô đến một địa điểm hiến máu do Hội huyết học Canada tổ chức 4 năm trước, một phlebotomist – có nghĩa là y tá chuyên lấy máu bệnh nhân để phục vụ xét nghiệm hoặc hiến máu, đã thực hiện thủ thuật lấy máu của cô. Lúc đó, cô nghe có tiếng "khục khục" khi y tá dùng kim chích vào cánh tay, cô y tá đó biết đã có điều bất thường xảy ra. Nhưng thay vì thông báo với Gabriela hoặc bác sĩ trực, cô y tá đã không nói bất cứ điều gì, ngay cả khi các nhân viên xét nghiệm thông báo chỗ máu hiến này có lượng oxy khác lạ, giống như được lấy từ động mạch, thay vì tĩnh mạch. Đến lúc này thì sự việc đã quá muộn.

"Có lẽ khoảng 10 đến 15 phút sau, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn" - cô Gabriela gần đây nói với CTV News .

Khi cô Gabriela trao đổi với một nhân viên y tế khác ở điểm hiến máu về cơn đau ở cánh tay của mình, cô gái được yêu cầu đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ ở đó không phát hiện ra điều gì bất thường và cho cô về nhà. Trong những tuần tiếp theo, người phụ nữ trẻ không thể duỗi thẳng cánh tay và xuất hiện vết bầm tím từ cổ tay đến vai. Vào thời điểm trở lại bệnh viện, Gabriela mới biết rằng cô đã gặp một sự cố rất hy hữu.

"Đó là khi tôi được xác nhận rằng máu của tôi đã bị rút từ động mạch chứ không phải tĩnh mạch" - Gabriela nói.

Gabriela Ekman đã được phẫu thuật khẩn cấp trên cánh tay để cầm máu, loại bỏ cục máu đông đã phát triển và vá lỗ thủng trên thành động mạch. Ca phẫu thuật đã cứu sống được cô nhưng dường như không làm giảm các cơn đau và không cải thiện được khả năng vận động cánh tay phải. Mặc dù đã trải qua một số buổi vật lý trị liệu nhưng tình trạng vận động tay của cô vẫn không được cải thiện nhiều.

Người phụ nữ trẻ được chẩn đoán mắc một dạng đau mãn tính có tên là Hội chứng Đau Khu vực Phức hợp (CRPS), một tình trạng hiếm gặp liên quan đến chấn thương. Các bác sĩ biết rất ít về tình trạng này, ngoài thực tế là nó có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm với dấu hiệu đặc trưng là bỏng rát, sưng tấy, co thắt và quá mẫn ở chi bị ảnh hưởng.

Cô Gabriela đã sống với hội chứng CRPS được 4 năm và không có dấu hiệu hồi phục thực sự. Cô vẫn chưa tìm lại được khả năng vận động ở cánh tay phải và hầu như lúc nào cũng phải đeo nẹp, vì cánh tay của cô ấy "về thể chất sẽ không còn thẳng nữa".

"Cảm giác như điều này đã hủy hoại cuộc đời tôi, nó lấy đi tương lai của tôi" - cô nói. "Tôi không thể nhìn vào gương mà không nghĩ về việc mình đã bị tổn thương nhiều như thế nào và tương lai của tôi như thể bị tước đoạt trong khi tôi cố gắng dành sự sống cho người khác".

Ở tuổi 21, cô Gabriela phụ thuộc vào mẹ để làm các công việc hàng ngày, chẳng hạn như nấu ăn và lái xe. Cô buộc phải theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng gần đó để có thể sống với gia đình và phải vật lộn với việc học vì chứng đau mãn tính. Sức khỏe tâm thần của cô cũng bị ảnh hưởng bởi hội chứng CRPS và đã được điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, lo âu và trầm cảm.

Gabriela Ekman hiện đang yêu cầu khoản bồi thường tài chính từ Hội huyết học Canada, sau khi tổ chức này hủy các cuộc đàm phán hòa giải với cô 3 lần. Cô ấy vẫn tin tưởng vào việc hiến máu, nhưng không nghĩ rằng những người hiến máu nên trả cái giá đắt như thế này vì muốn giúp đỡ người khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục