"Tết xa nhà" của các bệnh nhi ung thư

Hải Yến, Lê Quang, icon
03:07 ngày 29/01/2022

VTV.vn - Tết với mọi người là những giây phút đoàn viên, sum họp bên gia đình. Nhưng không may mắn, vẫn còn những bệnh nhi đang tiếp tục chiến đấu và phải nằm lại bệnh viện.

Các bệnh nhi ung thư cùng người thân ở lại đón Tết tại bệnh viện.

Tết này, tại Khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít bệnh nhi vẫn phải trải qua những đợt hoá trị.

Bé V.A., 9 tuổi đã điều trị ung thư tại đây được 3 năm, đây là cái Tết đầu tiên em ở lại bệnh viện vì phải chuẩn bị bước vào đợt xạ trị.

Ở tuổi này, V.A., đã hiểu được phần nào những gì mình đang phải trải qua. Tết đến, "con mong ước được khỏi bệnh" - V.A. nói.

Chị K.T.T.H., - mẹ bé V.A. chia sẻ: "Tết gia đình con cũng không gì vui vì sức khoẻ của con vào thời điểm này bị nặng, gia đình tập trung lo cho sức khoẻ của con và con cũng sẽ đón Tết cùng các y, bác sĩ và các bạn ở đây".

Tết xa nhà của các bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Bé V.A. cùng bức tranh đoàn tụ ngày Tết.

Còn với chị P.T.H., có con gái mới nhập viện ngày 25 Tết, cháu còn quá nhỏ để biết được điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Như bao đứa trẻ lên 3 khác, cháu chỉ biết năm nay mình sẽ có một chuyến du lịch đón Tết xa nhà cùng mẹ và các bạn ở một nơi nhiều đồ chơi và sắc màu. Vui vẻ bên con nhưng chị không giấu được những phút chạnh lòng.

Chị H. cho hay: "Mong được về với gia đình, nhưng cháu như thế này không về được cũng rất buồn, vừa buồn vừa nhớ các con ở dưới nhà…".

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Đối với mọi người, năm mới chất chứa biết bao dự định, hoài bão lớn lao, còn đối với các bậc phụ huynh tại đây, họ chỉ đau đáu một ước nguyện: mong cho con cái khoẻ mạnh và bình an.

Tết xa nhà của các bệnh nhi ung thư - Ảnh 2.

Không khí Tết tại Khoa Ung thư.

Dù năm nay không có nhiều các hoạt động đón Tết như mọi năm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng bên trong những phòng bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn ấm áp tình người, những món quà từ rất nhiều nơi hàng ngày được gửi đến, trao tận tay cho các em. Tết xa nhà nhưng không xa cách, bên cạnh các em luôn có gia đình, có các y bác sĩ chăm sóc, đồng hành.

Bác sĩ Trần Thu Hà, Phó Trưởng Khoa Ung thư cho biết: "Mỗi ngày sẽ có 2 bác sĩ và 5 - 7 điều dưỡng tham gia trực trong cả 9 ngày nghỉ Tết. Chúng tôi sẽ đảm bảo về thuốc men và nhân lực để chăm sóc cho các cháu trong dịp Tết".

Tết là dịp để đoàn tụ gia đình, là dịp để những đứa trẻ được yêu thương thì Tết đối với các em tại đây lại gắn liền với những chai thuốc dịch truyền. Nhưng tạm quên đi những tháng ngày chiến đấu còn dài phía trước, nụ cười trẻ thơ vẫn được thắp sáng lên, tình yêu thương vẫn được lan toả, nguyện ước về một cái Tết sum vầy bên gia đình mong rằng sẽ không còn quá xa xôi…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục