Xót xa cảnh cha mẹ mù chăm con 19 tháng ung thư di căn

P.V, icon
06:42 ngày 13/09/2019

VTV.vn - Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình bé Phạm Hữu Hùng quê ở Hưng Yên đang điều trị ung thư võng mạc tại Khoa Nội nhi, Bệnh viện K.

Bé chào đời là niềm hạnh phúc vỡ òa của bố mẹ khi trong gia đình có rất nhiều người bị mù, sống nhờ vào số tiền được Nhà nước hỗ trợ. Ông nội bé, bố mẹ bé, cô ruột bé cũng đều chưa một lần nhìn thấy ánh sáng. Khi sinh ra khỏe mạnh, lớn khôn, bé đã trở thành là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình.

Nhưng cuộc sống vẫn còn muôn vàn thử thách không ai ngờ phía trước. 19 tháng tuổi, khi đang chập chững những bước đi đầu đời, bi bô 2 tiếng "Mẹ ơi!: thì gia đình thấy con có dấu hiệu lạ. Con luôn phải quờ tay tìm đường đi. Kết quả thăm khám: bé bị ung thư võng mạc khiến cả gia đình cạn khô nước mắt.

Tháng 9/2019, bé nhập viện điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K. ThS.BS Hoàng Thu Trang, người trực tiếp điều trị cho Hùng chia sẻ: Đây là hoàn cảnh đáng thương khi cả gia đình bị mù, bệnh nhi chẩn đoán ung thư võng mạc 2 bên theo dõi di căn tủy. Các bác sĩ đang thực hiện phác đồ truyền hóa chất cho con, kết thúc đợt truyền sẽ đánh giá lại và đưa ra hướng điều trị tiếp.

Hàng ngày vì bị mù nên mẹ bé không thể tự tay chăm sóc cho con được, phải nhờ đến sự hỗ trợ của bà và cháu gái thay phiên nhau chăm giúp. Nằm viện như vậy, chi phí điều trị gia đình được các bác sĩ, điều dưỡng, nhà hảo tâm quyên góp mỗi người một chút để nộp viện phí và ăn uống đi lại. Gia đình khó khăn quá, anh chị không làm được gì khổ đã đành, giờ con bệnh tật lại càng khổ hơn. 

Hoàn cảnh thương tâm của cả gia đình và nhất là bé Hùng - còn nhỏ quá, chưa hưởng trọn niềm vui của tuổi thơ đã phải gắn liền với phòng bệnh - khiến nhiều người xót xa rơi nước mắt. Để với bớt nỗi nhọc nhằn của cả gia đình, rất sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K, số 30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội. SĐT: 0983.215848.

Chị Phạm Thị Huệ, mẹ bé Hùng, SĐT: 0972943742, bố mẹ con không có tài khoản ngân hàng nên thống nhất gửi về tài khoản cháu gái Phạm Thảo Vân STK: 0591000378570, Vietcombank, Chi nhánh Hưng Yên.

Hoặc đến trực tiếp khoa Nội Nhi, tầng 3, nhà B, Bệnh viện K, số 30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục