Binh sĩ RSF tại tỉnh Đông Nile, Sudan (Ảnh: AP)
Các cuộc tấn công UAV ở Kordofan của Sudan diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa các phe phái quân sự đối địch leo thang tới mức độ chết chóc mới khi cuộc nội chiến tàn khốc bước sang năm thứ 3. Các cuộc tấn công kể từ đầu tháng 12 đã tàn phá khu vực miền Trung Sudan, sau khi Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) chiếm được một căn cứ quân sự quan trọng ở Babnusa sau một tuần giao tranh dữ dội.
Tình trạng leo thang đã khiến hàng chục nghìn người phải di dời, làm các cơ sở y tế thêm quá tải sau khi dịch tả và sốt xuất huyết bùng phát, khi cuộc giao tranh mở rộng từ Darfur ở phía Tây sang vùng Kordofan tại miền Trung.
Vụ không kích gây chết người nhiều nhất được báo cáo diễn ra tại một trường mẫu giáo và một bệnh viện ở Kalogi, Nam Kordofan. 89 người đã thiệt mạng trong vụ không kích - trong đó có 43 trẻ em và 8 phụ nữ.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết ông quan ngại trước thực trạng leo thang hơn nữa của các hành động thù địch, cảnh báo rằng việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế là vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Người dân sơ tán khỏi El-Fasher nhận thực phẩm cứu trợ tại trại El-Afadh, Al Dabbah, phía Bắc Sudan (Ảnh: AP)
Sáu binh sĩ gìn giữ hòa bình người Bangladesh phục vụ trong phái bộ Liên hợp quốc đã thiệt mạng khi máy bay không người lái tấn công căn cứ của họ ở Kadugli, thủ phủ Nam Kordofan vào ngày 13/12. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án vụ không kích, lưu ý rằng các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế.
Một ngày sau, Bệnh viện Quân sự Dilling bị tấn công khiến nhiều người thương vong.
Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) do chính phủ hậu thuẫn đã cáo buộc RSF thực hiện các cuộc tấn công. Trong khi đó, RSF chưa phản hồi về những cáo buộc này.
Giao tranh bạo lực đã gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ Y tế Bắc Kordofan - Iman Malik - báo cáo rằng bang này đã ghi nhận 13.609 trường hợp mắc bệnh tả và 730 ca mắc sốt xuất huyết. Trong khi đó, có tới 30% cơ sở y tế không còn hoạt động do xung đột.
Hơn 40.000 người đã phải rời bỏ Bắc Kordofan, trong khi dân thường vẫn bị mắc kẹt trong các thành phố bị bao vây - bao gồm Kadugli và Dilling. Tại Heglig gần đó - nơi RSF chiếm được trước khi bàn giao cho quân đội Nam Sudan theo một thỏa thuận ba bên với quân đội, gần 2.000 người đã phải sơ tán đến bang White Nile.
Giao tranh ở Kordofan cho thấy cuộc xung đột đã mở rộng đáng kể sau khi RSF chiếm được thành phố el-Fasher vào tháng 10 - thành trì cuối cùng của quân đội Sudan ở Darfur.
Sudan đã đứng đầu Danh sách Theo dõi Khẩn cấp của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế trong 3 năm liên tiếp. Theo số liệu của Liên hợp quốc, cuộc nội chiến ở Sudan - bắt đầu từ tháng 4/2023 - đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Trên 14 triệu người đã phải di dời trong cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới này.
Bình luận (0)