(Ảnh tư liệu minh họa: Yonhap)
Vụ việc khiến một thai nhi tử vong và một trẻ khác bị tổn thương não, đang gây chấn động dư luận, đồng thời làm dấy lên lo ngại về những hạn chế trong hệ thống cấp cứu y tế tại Hàn Quốc.
Theo chính quyền thành phố Daegu và lực lượng cứu hỏa, sự việc xảy ra từ đêm 28/2 nhưng mới được công bố hôm 6/4. Nạn nhân là một phụ nữ quốc tịch Mỹ, mang song thai ở tuần thứ 28, đang lưu trú tại một khách sạn ở Daegu thì xuất hiện các cơn đau chuyển dạ sinh non.
Khoảng 22h16 cùng ngày, chồng của sản phụ đã liên hệ một cơ sở sản khoa địa phương nhưng bị từ chối tiếp nhận với lý do bệnh nhân không có hồ sơ điều trị trước đó, và được khuyến nghị chuyển tới bệnh viện tuyến trên. Đến rạng sáng hôm sau, khi cơn đau trở nên dữ dội hơn, gia đình đã gọi số khẩn cấp 119 của Hàn Quốc vào khoảng 1h39 và sản phụ được đưa lên xe cứu thương sau đó khoảng 10 phút.
Tuy nhiên, xe cứu thương đã phải dừng tại chỗ gần 50 phút trước khách sạn do không tìm được bệnh viện tiếp nhận. Tổng cộng 7 bệnh viện lớn tại Daegu đã từ chối, với các lý do như thiếu bác sĩ sản khoa trực cấp cứu hoặc không còn giường tại khoa hồi sức sơ sinh.
Trong tình thế khẩn cấp, gia đình quyết định tự lái xe đưa sản phụ tới khu vực thủ đô để tìm cơ sở y tế phù hợp. Trên đường di chuyển, người thân tiếp tục liên hệ với các trung tâm cấp cứu tại các tỉnh Bắc Gyeongsang và Bắc Chungcheong nhằm tìm bệnh viện có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, quá trình phối hợp gặp khó khăn do thông tin bệnh nhân không được truyền đạt đầy đủ, khiến việc chuyển giao tiếp tục bị trì hoãn.
Khoảng 3h20, gia đình gặp lực lượng cứu hộ tại khu vực gần nút giao Sunsan ở thành phố Gumi, song việc chuyển bệnh vẫn không diễn ra ngay, làm kéo dài thêm thời gian cấp cứu. Phải đến khi tới được Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul tại Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi - tức khoảng 4 giờ sau cuộc gọi cấp cứu đầu tiên - sản phụ mới được tiếp nhận điều trị. Khi đó, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng với việc vỡ ối và huyết áp giảm mạnh.
Các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai, song một trong hai trẻ đã tử vong chưa đầy một ngày sau sinh do thiếu oxy. Trẻ còn lại được xác định bị tổn thương não và hiện đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức sơ sinh. Người mẹ may mắn qua cơn nguy kịch.
Giới chức y tế Hàn Quốc thừa nhận đây là một trường hợp đáng lo ngại, cho thấy những bất cập trong hệ thống tiếp nhận cấp cứu. Một quan chức ngành y tế cho biết cơ quan chức năng đang xem xét bổ sung và mở rộng trên toàn quốc chương trình thí điểm nhằm cải thiện quy trình điều phối và chuyển viện đối với các ca cấp cứu. Gia đình nạn nhân được cho là đang cân nhắc các biện pháp pháp lý liên quan.

Ngành y tế Hàn Quốc cũng đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vật tư y tế (Ảnh: Yonhap)
Ngành y tế Hàn Quốc cũng đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vật tư y tế do tác động từ căng thẳng quốc tế, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ và Iran. Lo ngại về tình trạng khan hiếm ống tiêm và vật liệu đóng gói dịch truyền đang lan rộng, buộc cơ quan chức năng phải kêu gọi các cơ sở y tế không tích trữ quá mức.
Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung vật tư y tế trong vòng ba tháng tới, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá hoặc hạn chế sản xuất. Tuy nhiên, các cơ sở y tế tuyến đầu cho biết nguồn cung thực tế đang trở nên khan hiếm, đặc biệt tại các phòng khám và bệnh viện nhỏ, nơi khả năng dự trữ còn hạn chế.
Nguyên nhân chủ yếu được cho là do giá dầu tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất naphta - nguyên liệu chính để sản xuất nhựa và bao bì y tế - từ đó ảnh hưởng đến sản lượng các thiết bị như ống tiêm và túi truyền dịch. Dù chính phủ đã tích trữ một lượng nhất định thành phẩm và nguyên liệu, song nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn hiện hữu nếu xung đột kéo dài.
Các chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo nếu không có biện pháp điều phối hiệu quả, tình trạng thiếu hụt vật tư y tế có thể tiếp tục gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe, vốn đang bộc lộ những hạn chế trong xử lý các tình huống cấp cứu.
Bình luận (0)