50 người thiệt mạng ở Angola sau khi bị ép uống "chất lỏng bí ẩn"

Quỳnh Chi (Theo CBS News, RT)-Chủ nhật, ngày 17/03/2024 14:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Khoảng 50 người đã tử vong ở Angola sau khi bị ép uống một loại thuốc thảo dược để chứng minh họ không phải là phù thủy, cảnh sát và quan chức địa phương cho biết.

Theo bà Luzia Filemone - một ủy viên hội đồng địa phương, những trường hợp thiệt mạng nói trên xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 gần thị trấn trung tâm Camacupa. Cảnh sát Angola xác nhận rằng 50 người đã chết.

Phát biểu với Đài Phát thanh Quốc gia Angola, bà Filemone cáo buộc những người chữa bệnh truyền thống đã thực hiện thứ thuốc chết người này.

Bà Filemone nói: "Hơn 50 nạn nhân bị ép uống chất lỏng bí ẩn này. Theo các thầy lang, thứ chất lỏng này chứng minh liệu một người có thực hành phép thuật phù thủy hay không".

Niềm tin vào phép thuật phù thủy vẫn còn phổ biến ở một số cộng đồng nông thôn Angola bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ giáo hội ở Angola, nơi người dân đa số theo Công giáo.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Antonio Hossi nói với Đài Phát thanh Quốc gia Angola: "Việc bắt mọi người uống chất độc được cho là vì tin vào phép thuật là một hành vi phổ biến", đồng thời cảnh báo rằng số vụ việc tương tự đang gia tăng.

Angola không có luật chống lại phép thuật phù thủy, khiến cộng đồng phải giải quyết vấn đề này theo cách mà họ thấy phù hợp. Các cáo buộc về ma thuật thường được giải quyết bởi các thầy lang truyền thống, còn được gọi là "marabout", bằng cách cho người bị cáo buộc uống một loại đồ uống thảo dược độc hại được gọi là "Mbulungo". Nhiều người tin rằng cái chết là để chứng minh tội lỗi.

Năm 2023, Đức Giám mục Firmino David của Giáo phận Sumbe ở Angola nói với ACI châu Phi rằng những thách thức kinh tế - xã hội ở nước này đang buộc một số người "phải dùng đến việc thực hành phép thuật phù thủy. Nguyên nhân là do họ tin rằng với phép thuật phù thủy, họ có thể đạt được những gì họ muốn và do đó tự giải thoát" khỏi sự nghèo đói và có được mọi thứ họ cần để tồn tại".

Ông Firmino khuyến khích người dân Angola "giúp giải cứu những người cố gắng kiếm sống bằng những hành vi có hại cho xã hội, bao gồm cả phép thuật phù thủy và ma túy".

Trong chuyến đi tới Angola năm 2009, Giáo hoàng Benedict kêu gọi người Công giáo tránh xa ma thuật.

Trước đó, lãnh đạo giáo phái "tử thần" Paul Mackenzie đã bị bắt vì cáo buộc sát hại hàng trăm tín đồ của ông ta ở Kenya. Họ đã nhịn đói đến chết vì lời rao giảng của Mackenzie rằng họ sẽ gặp Chúa Jesus bằng cách bỏ đói chính mình.

Theo nhà chức trách Kenya, 429 thi thể và hàng chục ngôi mộ đã được tìm thấy ở khu rừng Shakahola hẻo lánh. Khám nghiệm tử thi cho thấy phần lớn nạn nhân chết vì đói, nhưng một số người, bao gồm cả trẻ em, cũng được cho là đã bị đánh đập hoặc bóp cổ.

Congo: Rò rỉ chất thải độc hại từ mỏ kim cương tại Angola khiến 12 người tử vong Congo: Rò rỉ chất thải độc hại từ mỏ kim cương tại Angola khiến 12 người tử vong 12 người thương vong do giẫm đạp sau trận đấu bóng đá ở Angola 12 người thương vong do giẫm đạp sau trận đấu bóng đá ở Angola WHO cảnh báo dịch sốt vàng da khiến 158 người chết ở Angola WHO cảnh báo dịch sốt vàng da khiến 158 người chết ở Angola

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước