Cậu bé Nhật Bản sống sót kỳ diệu sau 6 ngày mất tích trong rừng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 19:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (3/6), cậu bé 7 tuổi người Nhật Bản, Yamato Tanooka, bị cha mẹ phạt bỏ rơi và mất tích trong rừng 6 ngày qua, đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Yamato Tanooka được các binh sĩ Nhật Bản tìm thấy ở trong một nhà kho của lực lượng phòng vệ. 7 ngày qua, cậu bé chỉ sống bằng nước. Hiện nay, em đang được chăm sóc tại bệnh viện và có thể trả lời các câu hỏi một cách bình thường, thể trạng tốt, tinh thần không hoảng loạn. Cha cậu bé cũng đã gửi lời xin lỗi tới con trai ông và lực lượng cứu hộ.

Cách đây 6 ngày, cậu bé Yamato Tanooka bị bố mẹ bỏ lại trong rừng có nhiều gấu sinh sống để phạt cậu vì ném đá vào người và ô tô khác. Họ nói rằng, khi họ lái xe trở lại một vài phút sau, cậu bé đã biến mất.

Khu vực này hẻo lánh đến mức các cư dân khu vực cũng hiếm khi đi qua, nhiệt độ ban đêm tại đây có thể xuống tới 7 độ C. Cậu bé Tanooka đã may mắn sống sót nhưng đây cũng là bài học đắt giá cho chính gia đình cậu về cách dạy con khi mắc lỗi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước