Thủy cung Sea Life từng được các kiến trúc sư đánh giá là "không thể bị phá hủy". Tuy nhiên, vào ngày 16/12, điều tưởng chừng không thể đã trở thành sự thật, gây ra sự hoảng sợ cho nhiều người dân và du khách trong khu vực.
Trên con phố ở bên ngoài khách sạn Radisson, nơi đặt thủy cung Sea Life, hiện ra khung cảnh hoang tàn, khi tuyến phố này vừa phải trải qua một trận lụt không ngờ. Tình hình nên trong sảnh khách sạn cũng tương tự khi hơn 1 triệu lít nước trong thủy cung đã tràn ra ngoài, cùng với các mảnh vỡ.
Bà Sandra Weeser, khách lưu trú tại khách sạn, nói: "Mọi thứ thật hỗn loạn, nước và mảnh vụn đổ ra ngoài, rất nhiều cá chết. Thật khủng khiếp".
(Ảnh: Mirror)
Giới chức Berlin đã phải huy động hơn 100 nhân viên cứu hộ tham gia ứng phó với vụ tai nạn hi hữu này. Toàn bộ tuyến đường bên cạnh khu phức hợp khách sạn hiện đã được đóng để dọn dẹp các mảnh vụn.
Ông Adrian Wentzel, Sở cứu hỏa Berlin, cho biết: "Hiện trường bên trong khách sạn đầy các mảnh kính vỡ nên chúng tôi buộc phải sử dụng chó nghiệp vụ. Có 2 người bị thương do mảnh kính và đã được đưa tới bệnh viện. Chúng tôi cũng đã di dời khoảng 350 khách tại khách sạn tới nơi khác".
Cùng với công tác cứu hộ, nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng đang được điều tra. Một trong những giả thuyết được hé lộ là việc nhiệt độ thấp khiến lớp vỏ kính của thủy cung bị co lại và nứt vỡ. Hiện nhiệt độ tại Berlin đang ở mức chỉ -7°C, gây thêm nhiều khó khăn cho việc di dời người dân và điều tra nguyên nhân.
Bình luận (0)