Em bé được cứu sống ở Idlib, Syria - Bi kịch cuộc chiến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/10/2016 11:01 GMT+7

VTV.vn - Hình ảnh em bé 4 tháng tuổi ở Idlib, Syria được cứu sống từ dưới đống đổ nát sau cuộc không kích hôm 29/9 vừa qua đã gây xúc động mạnh cho bất cứ ai.

Giây phút hiếm hoi - phép màu xuất hiện giữa cuộc chiến tàn khốc, nhưng sau khoảnh khắc hạnh phúc ấy vẫn là một bi kịch không tránh khỏi.

Anh Yehya Maatouq, cha bé Wahida, nói: "Sau trận không kích, tôi đã chạy ngay về nhà, tìm khắp nơi mà không thấy vợ và hai con đâu. Xung quanh mọi thứ đều tan hoang hết".

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ tình nguyện và hàng xóm, anh Maatouq đã tìm thấy vợ và bé Wahida còn sống.

"Tôi tìm khắp nơi, tới khi lật một tảng đá lên mới thấy mặt vợ. Đào bới như điên, thật may, cô ấy còn tỉnh và chỉ tôi tới chỗ con gái. Tôi lại chạy qua đào bên phòng ngủ và thấy tay con bé. Khi tôi với xuống, con bé nắm lấy tay ngón tay tôi", anh Yehya Maatouq kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước