Israel thả 2.000 tấn bom làm rung chuyển thủ đô Lebanon, tuyên bố thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng

Đàm Linh (Theo Al Jazeera, CNN)-Thứ bảy, ngày 28/09/2024 16:40 GMT+7

Thủ đô Beirut của Lebanon rung chuyển suốt đêm qua bởi các cuộc không kích dữ dội từ Israel. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một loạt cuộc không kích của Israel đã làm rung chuyển vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut vào tối 27/9.

San phẳng nhiều tòa nhà

Người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố "các cuộc không kích chính xác" đã đánh trúng trụ sở trung tâm của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn, được cho là nằm bên dưới các tòa nhà dân cư, hãng thông tấn AP đưa tin.

Các vụ nổ đã gây ra sự hoảng loạn trên khắp các khu vực xung quanh thủ đô Beirut. Lực lượng y tế từ Cơ quan Y tế Hồi giáo của Hezbollah đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với người thân của cư dân trong các tòa nhà.

Bộ trưởng Y tế Lebanon Firas Abiad xác nhận "một số tòa nhà bị nhắm mục tiêu đều có người ở". Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và các bệnh viện trong khu vực đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương từ các tòa nhà gần đó, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Các đội cứu hộ đã khẩn trương kêu gọi hiến máu.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết 6 tòa nhà cao tầng ở Haret Hreik đã bị san phẳng thành đống đổ nát trong vụ nổ lớn nhất tấn công thủ đô trong năm qua.

Israel thả 2.000 tấn bom làm rung chuyển thủ đô Lebanon, truy sát chỉ huy Hezbollah - Ảnh 1.

Nhiều tòa nhà ở xung quanh khu vực thủ đô Beirut bị san phẳng trong cuộc tấn công xuyên đêm của quân đội Israel (Ảnh: AFP)

Nhắm vào chỉ huy Hezbollah - Hassan Nasrallah, người bị nghi ngờ đang ở trong một boongke bên dưới các tòa nhà, quân đội Israel đã sử dụng máy bay F-35 và thả khoảng 2.000 tấn bom xuống khu vực này, theo truyền thông Israel.

Ông Mohanad Hage Ali - Phó Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Trung Đông Malcolm H. Kerr Carnegie - nói với tờ Arab News: "Israel đã chuyển từ giai đoạn giết người chính xác sang rải thảm bằng thuốc nổ, với mục đích biện minh cho phương tiện".

Đài truyền hình Israel Kan 11 ban đầu đưa tin, chỉ huy Nasrallah bị thương, nhưng nhanh chóng theo sau là các đánh giá của Israel cho thấy nhân vật này đã chết.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Iran Tasnim lại nói rằng một nguồn tin an ninh xác nhận thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và người đứng đầu hội đồng điều hành của nhóm, Hashim Safi Al-Din, đều không bị thương.

Sự leo thang nghiêm trọng làm thay đổi "luật chơi"

Đại sứ quán Iran tại Beirut mô tả cuộc không kích của Israel là "sự leo thang nghiêm trọng làm thay đổi luật chơi", đe dọa sẽ có hậu quả.

Các nhà phân tích tin rằng cuộc không kích vào Haret Hreik phản ánh sự bác bỏ các chuẩn mực truyền thống của thời chiến, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc xung đột Israel - Hezbollah.

"Một cuộc tấn công như vậy báo hiệu sự coi thường những chuẩn mực vốn có trong chiến tranh, bao gồm cả tính tương xứng và các cân nhắc về đạo đức, vì đây là khu vực dân sự đông dân cư sinh sống", Rafe Jabari - một nhà nghiên cứu về xã hội học chính trị của các quốc gia Arab - nhận định.

Israel thả 2.000 tấn bom làm rung chuyển thủ đô Lebanon, truy sát chỉ huy Hezbollah - Ảnh 2.

Israel tuyên bố dốc toàn lực tiêu diệt Hezbollah (Ảnh: AP)

Ông Jabari cũng tin rằng "chiến lược đang được sử dụng cho thấy Israel coi chiến tranh là giải pháp để chấm dứt xung đột".

"Thay vì chấm dứt các hành động thù địch, sự leo thang này sẽ thúc đẩy các điều kiện cho nhiều cuộc chiến tranh và sự tàn phá hơn nữa trong tương lai, bao gồm cả cuộc chiến này. Hezbollah ban đầu đã cố gắng tuân thủ một số quy tắc nhất định với hy vọng có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza và Lebanon. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công này, tôi không còn tin rằng cuộc chiến này sẽ có bất kỳ quy tắc hay giới hạn nào nữa", ông Jabari nói.

Theo một số chuyên gia chính trị, cuộc không kích đêm 27/9 sẽ được tiếp nối bằng một cuộc tấn công trên bộ của Israel, trong khi Hezbollah có thể leo thang các cuộc đáp trả chống lại Israel.

Hôm 25/9, CNN đưa tin, chỉ huy quân đội Israel Herzi Halevi đã tuyên bố các cuộc không kích của IDF ở Lebanon nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah để mở đường cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra.

Những bình luận này được đưa ra sau khi quân đội Israel chặn một tên lửa mà Hezbollah cho biết đã bắn vào trụ sở của Mossad - cơ quan tình báo của Israel, gần thành phố Tel Aviv của Israel.

Một ngày trước đó, một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut đã giết chết chỉ huy cấp cao của Hezbollah Ibrahim Qubaisi, người được cho là chỉ huy lực lượng tên lửa và rocket của nhóm.

Các báo cáo về các cuộc không kích hôm 27/9 được đưa ra ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông tuyên bố sẽ dốc toàn lực, tiếp tục hoạt động quân sự của mình ở Lebanon bất chấp đề xuất ngừng bắn của Mỹ yêu cầu tạm dừng giao tranh trong 21 ngày giữa Israel và Hezbollah.

Cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, mà họ cho biết nhằm mục đích tiêu diệt Hezbollah, đã giết chết 720 người trong vòng vài ngày, nhiều người trong số họ là phụ nữ và trẻ em - theo Bộ Y tế Lebanon.

“Israel sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Hezbollah” “Israel sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Hezbollah”

VTV.vn - Đó là tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong bối cảnh các đồng minh của ông đang nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Lebanon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước