Nỗi ám ảnh của người tị nạn Syria từ vụ nổ tại Lebanon

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 16/08/2020 20:52 GMT+7

VTV.vn - Nhìn thấy con trai tôi chảy máu từ đầu và chúng tôi không thể cầm máu, đó là điều ám ảnh tôi mãi. Tôi còn không biết mình cũng đã bị thương…

Vụ nổ kho hóa chất tại cảng Beirut, Lebanon hôm 4/8 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong số những người bị ảnh hưởng có một nhóm người dễ bị tổn thương nhất của Lebanon, đó là những người tị nạn Syria, những người đã chạy trốn khỏi chiến tranh, nhưng lại hứng chịu một thảm họa kinh khủng khác.

Aisha, cùng chồng chị - anh Ahmed và hai đứa con của họ Zakarya và Yahya - rời bỏ nhà cửa ở thành phố Hasakah ở đông bắc Syria để tránh làn bom đạn. Những tưởng họ sẽ có cuộc sống mới tại Lebanon, nhưng vụ nổ hồi đầu tháng đã cướp đi tất cả. Ngôi nhà họ sống đã rung chuyển trước tác động của vụ nổ. Các cửa sổ và cửa ra vào vỡ nát, các mảnh kính vương vãi khắp nơi. Chị Aisha và hai cậu con trai bị chôn vùi dưới đống kính vỡ.

"Nhìn thấy con trai tôi chảy máu từ đầu và chúng tôi không thể cầm máu, đó là điều ám ảnh tôi mãi. Tôi còn không biết mình cũng bị thương, tôi nghĩ căn nhà có thể đã nổ tung. Tôi không thể nhìn thấy gì cả, bụi mù mịt, chỉ nghe thấy tiếng chồng tôi hét lên Aisha, ôi chúa ơi, Yahya, Zakarya ơi", chị Aisha - Người tị nạn Syria tại Lebanon kể lại.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, ít nhất 34 người tị nạn thiệt mạng trong vụ nổ. Lebanon nhỏ bé đã là nơi tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn từ nước láng giềng Syria kể từ khi cuộc nội chiến tại nước này bắt đầu vào năm 2011. Một số người đã hồi hương khi giao tranh giảm bớt, nhưng vẫn còn nhiều người như gia đình chị Aisha mong muốn tìm sự bình yên ở Lebanon. Vào lúc này sự tàn khốc của vụ nổ vẫn ám ảnh, chị Aisha chỉ mong mọi thứ sớm trở lại bình thường.

"Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai bị chảy máu và bị thương trên đường phố. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, tim tôi như thắt lại. Con trai tôi giờ sợ hãi tất cả mọi thứ, sợ bất cứ ai đến gần".

Hơn 5 triệu người (khoảng 1/4 dân số Syria), đã phải sơ tán vì chiến tranh, xin tị nạn chủ yếu ở Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani. Hơn ai hết, họ mong cuộc sống sẽ không gặp bất cứ tai ương nào nữa. Nhưng cuộc sống đúng là không thể nói trước được điều gì.

Gia tăng thương vong trong vụ nổ tại thủ đô Beirut của Lebanon Gia tăng thương vong trong vụ nổ tại thủ đô Beirut của Lebanon

VTV.vn - Ngày 11/8, đại diện Bộ Y tế Lebanon cho biết, số người chết vì vụ nổ lớn vào ngày 4/8 ở Beirut đã tăng lên 171 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Lebanon

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước