Những người lính ăn mừng sau khi chiếm được Cung điện Cộng hòa ở Khartoum, Sudan, ngày 21/3/2025. (Ảnh: SAF)
Ngày 21/3, quân đội Sudan tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát dinh Tổng thống tại thủ đô Khartoum sau nhiều tháng giao tranh ác liệt với lực lượng bán quân sự RSF (Rapid Support Forces). Đây là khu vực trọng yếu cuối cùng ở trung tâm thủ đô từng nằm trong tay RSF.
Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ mang vũ khí hạng nặng tuần tra bên trong tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Một sĩ quan quân đội xuất hiện trong video xác nhận việc tái chiếm dinh Tổng thống.
Bộ trưởng Thông tin Sudan, ông Khaled al-Aiser, khẳng định trên mạng xã hội X: "Hôm nay, lá cờ được kéo lên, dinh Tổng thống đã được kiểm soát trở lại, và hành trình sẽ tiếp tục cho tới khi giành được toàn thắng".
Bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cho thấy Cung điện Cộng hòa ở Khartoum, Sudan, ngày 15/3/2025 (Ảnh: Planet Labs PBC)
Ngay sau đó, RSF đáp trả bằng một loạt đòn tấn công bằng máy bay không người lái, khiến ba phóng viên truyền hình nhà nước thiệt mạng. Lực lượng này tuyên bố đã tiêu diệt gần 90 binh sĩ đối phương trong một chiến dịch "chớp nhoáng" và tuyên bố "trận chiến giành dinh Tổng thống chưa kết thúc".
Mặc dù bị đẩy lùi khỏi nhiều khu vực tại Khartoum, RSF vẫn kiểm soát phần lớn vùng Darfur ở phía Tây Sudan và đang củng cố quyền lực tại đây. Nhóm này tuyên bố đang thành lập một chính quyền song song, dù khả năng được quốc tế công nhận là rất thấp.
Chiến sự tại Sudan bắt đầu từ tháng 4/2023, khi mâu thuẫn giữa quân đội và RSF leo thang thành xung đột vũ trang trên diện rộng. Cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, và đẩy quốc gia Đông Bắc Phi này vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!