Động thái này được thực hiện nhờ một đạo luật do Quốc hội Ukraine thông qua và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký vào tháng 5. Đạo luật cho phép những người bị kết án về một số tội danh nhất định có thể tham gia quân đội để đổi lấy việc được ân xá. Sau đó, yêu cầu của họ sẽ được một ủy ban y tế quân đội và tòa án đánh giá.
Theo Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Elena Vysotskaya, đạo luật về việc huy động tù nhân tạo cơ hội không chỉ cho nam giới mà cả nữ giới tham gia quân đội. Tuy nhiên, bà Vysotskaya thừa nhận rằng cho đến nay, rất ít nữ tù nhân bày tỏ mong muốn ra chiến trường. Bà cho biết tính đến ngày 23/7, chính quyền Ukraine mới chỉ chấp thuận 7 lá đơn đủ điều kiện.
Theo Bộ Tư pháp Ukraine, có tổng cộng 6.101 tù nhân nộp đơn xin gia nhập lực lượng vũ trang để đổi lấy việc được ân xá kể từ khi luật được thông qua vào tháng 5. Tuyên bố cũng cho biết hơn 3.800 tù nhân đã được tạm tha để gia nhập quân đội.

Rất ít nữ tù nhân Ukraine bày tỏ mong muốn ra chiến trường (Ảnh: Global Look Press)
Kiev đang phải vật lộn để bổ sung quân số sau những tổn thất nặng nề trong các trận chiến với lực lượng Nga. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết số thương vong của Ukraine cao gấp 5 lần so với Moscow. Ông Putin nói rằng quân đội Ukraine mất khoảng 50.000 quân mỗi tháng.
Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Đại tá Aleksandr Syrsky, đã từ chối đưa ra số liệu thương vong trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian tuần qua.
Kiev đã cải tổ hệ thống tổng động viên vào mùa xuân vừa qua nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt quân nhân trầm trọng. Các cải cách bao gồm: hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, thắt chặt đáng kể các quy tắc động viên và tăng hình phạt đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Việc trốn nghĩa vụ quân sự đang là vấn đề "gây đau đầu" cho Kiev kể từ khi nước này tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Một số nam giới thậm chí còn sẵn sàng liều mạng để trốn khỏi đất nước.
Vào cuối tháng 5, lực lượng biên phòng Ukraine báo cáo rằng họ đã tìm thấy thi thể của 45 người chết đuối khi cố gắng vượt sông Tisza, chảy dọc biên giới với Hungary và Romania. Vào tháng 7, phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, các bác sĩ địa phương đã cung cấp dịch vụ bẻ chân như "một cơ hội duy nhất để tránh lệnh nhập ngũ".
Bình luận (0)