Trào lưu dã ngoại và bãi rác thải ngày càng mở rộng trên sa mạc

Anh Phương - Nguyễn Tuấn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 08/05/2022 12:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Pixabay)

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 và những giai đoạn giãn cách xã hội đã kích thích trào lưu đi dã ngoại tại nhiều quốc gia.

Bỏ qua các khu du lịch nổi tiếng, ngày càng nhiều người thích hòa mình vào thiên nhiên với những chuyến đi phượt hay cắm trại. Tuy nhiên, điều này cũng để lại những hệ lụy nan giải về rác thải. Trào lưu đi tìm kiếm vẻ đẹp của thiên nhiên lại đang phá hủy môi trường một cách đầy nghịch lý.

Trong một buổi dọn rác sa mạc của tổ chức bảo vệ môi trường Sustainability Tribe, đằng sau những lớp cát mịn, tưởng như hoang mạc nay là vô vàn rác.

Kể từ đại dịch, những bãi rác trên sa mạc Sustainability Tribe được thu dọn lại ngày càng mở rộng hơn. Dây dợ, chai lọ hay những tấm bạt lớn..., những gì còn lại sau những buổi cắm trại hầu như đều bị vứt lại đây.

Chị Amruta Kshemkalyani thuộc tổ chức bảo vệ môi trường Sustainability Tribe ở UAE cho biết: "Kể từ đại dịch, khi việc đi lại khó khăn, ngày càng nhiều người quan tâm hơn tới hình thức du lịch dã ngoại, hưởng thụ thiên nhiên. Nhưng rất nhiều người lại không hiểu được, khi họ đi hưởng thụ thiên nhiên thì hãy ý thức việc gìn giữ những giá trị ấy; không phải cứ bỏ lại tất cả rác sau lưng mình".

Các số liệu cho thấy, trung bình mỗi du khách xả thải gấp 4 lần một cư dân địa phương, đặc biệt là rác thải nhựa.

Trào lưu dã ngoại và bãi rác thải ngày càng mở rộng trên sa mạc - Ảnh 1.

(Ảnh: Shutterstock)

Trào lưu du lịch dã ngoại đang đem đến những bài toán khó cho giới chức môi trường. Nếu trước đây những hoạt động dọn dẹp có thể tập trung tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, nay khách du lịch tìm đến bất cứ đâu. Dấu chân người, cát có thể xóa nhòa nhưng rác thì không.

Bà Fatimah thuộc công ty vệ sinh môi trường Tadweer ở UAE nói: "Rất nhiều vùng của sa mạc này đang đối mặt với vấn nạn rác. Chẳng mấy người có ý thức tự dọn dẹp. Khi chúng tôi đi nhắc nhở, họ bảo rằng đó là việc của người khác".

Những nơi từ trước đến nay không mấy khi có sự sống của con người như sa mạc nay cũng bị đe dọa bởi rác.

Đại dịch khiến con người khao khát hơn tận hưởng giá trị của thiên nhiên, nhưng vô hình trung lại đang kích sự tàn phá môi trường thông qua rác thải của những chuyến dã ngoại.

Ông Waleed Alyafei, người dân UAE, chia sẻ: "Ngày càng nhiều người nhận ra vẻ đẹp của sa mạc. Ở đó có rất nhiều thứ để khám phá. Nhưng một lần nữa vẻ đẹp ấy sẽ như thế nào lại đang phụ thuộc rất lớn vào ý thức của con người".

Các quốc gia sa mạc vốn đã thiệt thòi về tài nguyên nay lại phải đối mặt với cuộc xâm chiếm của rác. Không chỉ đứng trước nguy cơ vẻ đẹp sa mạc bị biến mất để trở thành những bãi rác khổng lồ, số liệu cũng cho thấy, số lượng các loài sinh vật trên sa mạc đang bị sụt giảm nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm hiện nay.

Hong Kong (Trung Quốc) với hàng núi rác thải nhựa sau dịch COVID-19 Hong Kong (Trung Quốc) với hàng núi rác thải nhựa sau dịch COVID-19

VTV.vn - Hong Kong (Trung Quốc) xử lý hơn 2.300 tấn chất thải nhựa mỗi ngày với tỷ lệ tái chế chỉ chiếm 11%, hầu hết trong số này được đưa vào các bãi chôn lấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước