Điểm nhấn vòng 8 Premier League: Tottenham "tụt hậu"...

H.MCập nhật 16:34 ngày 20/10/2014

Diego Costa bất ngờ có đối thủ cạnh tranh cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League, Tottenham tụt hậu vì tiêu xài phung phí, Balotelli lại "dở tệ" là những điểm nhấn sau vòng 8...

Top 4 quá cao so với tầm Tottenham

Lại kịch bản cũ lặp lại trong cuộc đối đầu giữa Man City và Tottenham - đội bóng thành London một lần nữa thua tan tác với tỷ số đậm. Trong 7 lần đối đầu gần nhất với các nhà ĐKVĐ Premier League, Spurs đã để thủng lưới tổng cộng tới 26 bàn. Tottenham không giấu tham vọng trở lại top 4, tuy nhiên, vào lúc này, đó dường như là ước mơ xa vời với đội bóng khu Bắc London.

Top 4 dường như đang là mục tiêu quá xa với với Tottenham.

Top 4 dường như đang là mục tiêu quá xa với với Tottenham.

Tottenham đang thực sự gặp vấn đề kể từ ngày bán đi “tên lửa đẩy” của CLB – Gareth Bale. Hầu hết những cầu thủ mới được mang về White Hart Lane kể từ sau thương vụ siêu hời này đều chưa đủ tốt hoặc chưa đủ khả năng để có thể đóng vai trò “con thoi” ở CLB vốn không nhiều ngôi sao này.

Cũng ở khu Bắc London, Arsenal đã chi 100 triệu bảng để đưa về Emirates những Mesut Ozil, Alexis Sanchez và Danny Welbeck - những cầu thủ đang đóng góp rất tích cực cho đội bóng. Trong khi đó, cũng với số tiền đó, Tottenham lại mua quá nhiều cầu thủ nhưng không cầu thủ nào thực sự đạt đến đẳng cấp thế giới.

Erik Lamela chưa cho thấy mình xứng đáng với số tiền chuyển nhượng lên tới 25 triệu bảng, Roberto Soldado chưa phải lời giải cho bài toán thiếu hụt trên hàng công. Và xem ra, tuyến giữa của Tottenham cũng chưa thể mang lại được sự chắc chắn.

Ai mới là chân sút xuất sắc nhất Premier League?

Suarez rời đi để lại “ngai vàng” vua phá lưới Premier League không người tiếp quản. Cho tới trước vòng đấu thứ 8, Diego Costa đang “một mình, một ngựa” là UCV sáng giá nhất cho danh hiệu này khi thể hiện được phong độ ghi bàn vô cùng ấn tượng trong màu áo Chelsea với 9 bàn/8 trận. Tuy nhiên, giờ đây, chân sút người TBN gốc Brazil thực sự phải coi chừng bởi một tay săn bàn khét tiếng khác của Premier League, cũng đang sẵn sàng cạnh tranh cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

Aguero và Diego Costa đang là 2 chân sút đình đám nhất tại Premier League 2014/15.

Aguero và Diego Costa đang là 2 chân sút đình đám nhất tại Premier League 2014/15.

Cái tên được nhắc đến ở đây chính là Aguero của Man City. Một mình tiền đạo người Argentina đã ghi tới 4 bàn thắng cho các nhà ĐKVĐ trong trận đấu vừa qua. Chỉ sau 1 vòng đấu, khoảng cách 4 bàn với người dẫn đầu danh sách săn bàn tại Premier League đã được Aguero san lấp.

Mấu chốt của cuộc đua này, có lẽ chính là việc Aguero hay Diego Costa mới là người bền bỉ hơn. Trong bối cảnh cả Chelsea lẫn Man City đều đang phải cày ải trên nhiều mặt trận, việc chăm lo đến những cầu thủ con cưng thế này không chỉ quyết định thành bại cá nhân của Aguero hay Diego Costa mà còn định đoạt cả mùa giải cho 2 “ông lớn” tại Premier League.

Southampton khiến người hâm mộ “khiếp vía”

Southampton đang thực sự đưa người hâm mộ đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hiện tại, đoàn quân của HLV Ronald Koeman có thành tích vô cùng khả quan. Ở vòng 8 vừa qua, đội chủ sân St Mary đã chơi một trận đấu tuyệt hay để đè bẹp Sunderland với tỷ số không tưởng lên tới 8-0. HLV Ronald Koeman thực sự đang truyền được cảm hứng cho các học trò của mình. Cách họ không dừng lại khi gần như đã chắc chắn có được trọn vẹn 3 điểm đang cho thấy điều này.

Nhờ vậy, Southampton đã có được chiến thắng đậm nhất trong lịch sử CLB tại đấu trường Premier League. Trước đó, kỷ lục này thuộc về chiến thắng lịch sử 6-3 trước Man Utd năm 1996.

Balotelli là ai: Suarez hay Torres mới?

Liverpool phải rất vất vả mới có được chiến thắng 3-2 trước QPR tại Loftus Road và người ta tự hỏi rằng Balotelli đã ở đâu? Tình huống đáng chú ý nhất mà "Cậu bé hư" thực hiện được trong trận này có lẽ là màn bỏ lỡ theo phong cách rất… Torres – Tiếc rằng, đó là Torres của Chelsea chứ không phải El Nino thời còn khoác áo Liverpool hay Atletico Madrid.

Nhờ sự “vô duyên” của Balotelli, Liverpool thậm chí còn ghi được ít hơn số bàn thắng so với đối thủ của mình. Rất may cho họ, trong một ngày mà hàng thủ QPR đã chơi quá thiếu tập trung để đến mức 2 lần “đốt đền”, The Kop mới có được trọn vẹn 3 điểm.

“HLV Brendan Rodgers loay hoay tìm kiếm hóa đơn của Balotelli trong suốt hơn 60 phút của trận đấu để rồi phải thốt lên rằng: Trả lại tiền cho tôi”, một CĐV hài hước nói về sự yếu kém trong khâu dứt điểm của Cậu bé hư.

Những con số ấn tượng

10 – Bất chấp thất bại 1-4, Spurs cho thấy mình chơi máu lửa trước Man City khi đây là đội bóng tung ra được nhiều pha dứt điểm nhất về phía khung thành Joe Hart với 10 cú sút trúng khung thành Joe Hart. Đây là con số nhiều nhất của bất cứ đội bóng nào từng đụng độ các nhà ĐKVĐ Premier League ở mùa giải này.

8 – Từ khi bắt đầu mùa giải 2013/14 cho tới nay, hậu vệ Seamus Coleman của Everton đã ghi được tổng cộng 8 bàn thắng tại Premier League – nhiều hơn bất cứ cầu thủ phòng ngự nào trong cùng thời điểm.

4 – Mohammed Diame đã ghi được 4 bàn/5 trận tại Premier League 2014/15, bằng với tổng số bàn thắng cầu thủ này ghi được mùa giải trước. Mohammed Diame chưa từng vượt qua được con số này ở một mùa giải Premier League.

700 – Sau màn đả bại Burnley 1-3 ở vòng 8, West Ham đã có trận thắng thứ 700 tại Premier League. Họ là đội bóng thứ 9 tại giải Ngoại hạng đạt đến thành tích này sau Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Liverpool, Tottenham, Man Utd và Newcastle.

1 – Đây là lần đầu tiên trong một trận đấu, Liverpool được “hưởng sái” 2 bàn từ đối thủ. Richard Dunne và Steven Caulker đã góp phần cho “4 bàn thắng” của QPR, tuy nhiên, những “pha lập công” của họ lại được tính cho đối thủ Liverpool.

1982 – Kể từ hơn 30 năm qua, Sunderland chưa từng phải đón nhận một trận thua với tỷ số 8-0 cho tới khi thúc thủ trước Southampton tại vòng 8 Premier League 2014/15.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1