Liverpool 1-2 Chelsea: Cáo già "ăn thịt" cừu non

Thể thao VTV NewsCập nhật 21:00 ngày 08/11/2014

Liverpool tỏ ra non nớt trước một Chelsea ổn định và tinh quái.

Liverpool đã chơi tiến bộ sau chuỗi ngày đáng thất vọng vừa qua, tuy nhiên, trước một Chelsea quá ổn định, thầy trò Brendan Rodgers vẫn phải nếm trải mùi vị thất bại.

Việc chủ động cho đội hình 2 đá với Real ở Champions League giữa tuần qua đủ cho thấy Liverpool đặt quyết tâm thế nào cho cuộc đọ sức với Chelsea trên sân nhà Anfield. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, The Kop tràn sang phần sân đối phương với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Sự mạnh bạo của Liverpool dường như đã khiến Chelsea hơi khớp ở những phút đầu trận. Ngay phút thứ 9, Emre Can tung cú nã đạn hạ gục thủ thành Chelsea, mở tỷ số của trận đấu.

Tuy nhiên, khởi đầu chậm chạp, dường như đã là phong cách quen thuộc của Jose Mourinho. Ông chờ đợi để đối thủ của mình bung hết sức mạnh và rồi khi đã “nắm thóp” đội bên kia chiến tuyến, các học trò của ông mới bắt đầu hành động.

Sự hưng phấn rất... ngây thơ của Liverpool đã khiến họ phải trả giá bởi đối thủ của họ là đội bóng rất quỷ quyệt.

Sự hưng phấn rất... ngây thơ của Liverpool đã khiến họ phải trả giá bởi đối thủ của họ là đội bóng rất quỷ quyệt.

Sự hứng khởi thái quá của Liverpool khi cứ tràn hết sang phần sân Chelsea, chính là cơ sở để The Blues – dù đang là đội bị dẫn bàn, vẫn có thể triển khai đúng ý đồ phòng ngự phản công sở trường của mình. Và chỉ 5 phút sau bàn thua đầu tiên, The Blues đã có màn đáp trả. Bàn thắng của Gary Cahill không đến từ một pha dàn xếp tấn công cầu kỳ, công phu, mãn nhãn mà nó là hệ quả tất yếu của việc một đội bóng như Liverpool cứ mải miết tấn công mà không thể chọc thủng mảnh lưới của The Blues thêm lần nữa.

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 người bạn thân – Brendan Rodgers và Jose Mourinho được thể hiện rõ ở chỗ Liverpool chỉ biết tấn công và tấn công, trong khi, Chelsea, hiểu rõ đối phương sẽ chơi thế nào và nhờ nắm bắt được tâm lý, ngón đòn của đối thủ, mọi việc như đều đã trong dự liệu. Phút 67, Diego Costa ghi bàn thắng thứ hai cho Chelsea và đây cũng là bàn thắng cuối cùng ở trận đấu này.

Vượt qua đối thủ Liverpool ngay trên sân nhà Anfield, Chelsea đang cho thấy sự ổn định đến đáng sợ của mình. Ngày hôm nay, rõ ràng họ không chơi quá hưng phấn nhưng chung quy, họ vẫn đạt được mục đích sau cuối, là giành trọn 3 điểm qua từng vòng đấu, để tiếp tục thống trị ngôi đầu Premier League 2014/15.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno, Emre Can (Joe Allen 70'), Henderson, Sterling, Gerrard, Coutinho (Borini 70'), Balotelli (Lambert 79')

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Ramires (Willian 54'), Oscar, Hazard, Diego Costa (Drogba 89')

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1