Trận chung kết US Open 2014 thiếu hấp dẫn hơn người ta tưởng khi Kei Nishikori để thua chóng vánh trước đối thủ Marin Cilic sau 3 set đấu với cùng tỷ số 3-6. Với thất bại này, hẳn sẽ còn lâu nữa, một tay vợt nam châu Á mới có thể lại được chơi trong trận chung kết một giải Grand Slam. Nước mắt của Kei Nishikori có lẽ không chỉ là cho bản thân, cho đất nước Nhật Bản quê hương anh mà còn thể hiện sự thất vọng của cả một châu lục - vốn luôn bị đánh giá là thấp bé, nhẹ cân, trong việc khẳng định tên tuổi ở môn thể thao vốn phụ thuộc không ít vào thể lực và ngoại hình này.
Marin Cilic nhanh chóng có được chiến thắng 3 trắng trong trận chung kết US Open 2014 chỉ sau 1h54'.
Trái ngược với niềm vui của "ông vua" mới tại US Open.
Là nỗi buồn và sự thất vọng của kẻ chiến bại đến từ Nhật Bản.
Những cú giao bóng của Marin Cilic là vô cùng nặng. Trong trận đấu, tay vợt người Croatia đã có tới 17 cú aces...
Sức mạnh của Cilic đã hạn chế khá nhiều lối đánh tinh tế của Kei Nishikori.
Khiến những cú trái của tay vợt hạng 5 thế giới không còn phát huy được tác dụng như cuộc đọ sức trước đó với Novak Djokovic.
Sự thất bại của Kei Nishikori...
Còn là nỗi buồn của cả một đất nước, cả một châu lục...
Biết đến bao giờ, một tay vợt châu Á nữa mới lọt vào tới trận chung kết đơn nam US Open?
(Ảnh: News.cn)