Thua đàn em, Nadal không đổ lỗi cho chấn thương

Thùy AnCập nhật 10:26 ngày 12/11/2019

VTV.vn - Nadal không lấy lý do chấn thương để lý giải cho thất bại của mình trước đàn em Alexander Zverev.

Nadal đã có trận đấu đầu tiên ở ATP Finals tối qua trước đối thủ là tay vợt người Đức Alexander Zverev. Trong 5 lần gặp nhau trước đây, Zverev chưa từng thắng được Nadal. Tuy nhiên, kết quả trận đấu khá bất ngờ. Sau 1h24 phút thi đấu, tay vợt 23 tuổi  đã lần đầu tiên có được chiến thắng trước đàn anh trong sự nghiệp.

Đây là trận thua đầu tiên của Nadal kể từ sau Wimbledon. Ngay khi sau Nadal bước vào phòng họp báo, câu hỏi đầu tiên mà các phóng viên dành cho anh chính là vấn đề thể lực.

Chấn thương ở bụng khiến Nadal đã phải rút lui ở bán kết Paris Masters cách hơn một tuần. Nhiều người cho rằng, Rafa chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương và anh không ở trạng thái thể lực tốt nhất. Mặc dù vậy, câu trả lời của Nadal là anh không thua cuộc vì vấn đề sức khỏe.

Thua đàn em, Nadal không đổ lỗi cho chấn thương - Ảnh 1.

Nadal: Tôi thua vì chơi chưa đủ tốt

"Tôi không cảm thấy đau ở bụng nữa. Cậu ấy giao bóng quá tốt, rất rất nhanh. Rất khó để có thể đọc được những đường giao bóng 1 và cả 2 nữa. Không nghi ngờ gì về chuyện câu này đã đánh tốt như thế nào, nhất là những pha giao bóng", Nadal khẳng định.

"Chúng tôi có thể tìm lý do để bào chữa cho thất bại nhưng vấn đề quan trọng cuối cùng là làm thế nào để tôi có thể chơi tốt hơn trong những ngày tới. Đó là mới là điều quan trọng nhất", nhà vô địch sở hữu 19 Grand Slams nhấn mạnh thêm.

ATP Finals là danh hiệu lớn duy nhất mà Nadal còn thiết trong sự nghiệp. Chính vì thế mà tay vợt người Tây Ban Nha hơn ai hết vô cùng khao khát chức vô địch này. Để thua ở trận đầu ra quân, con đường vào bán kết của anh sẽ gập ghềnh hơn.

Ở trận đấu sắp tới, anh sẽ phải đối mặt với Daniil Medvedev – đối thủ từng gây cho anh rất nhiều khó khăn trong trận chung kết US Open hồi tháng 9. Ở thời điểm đó, Rafa đã phải cần tới 5 set mới có thể quật ngã được tay vợt đàn em vô cùng lì lợm và bản lĩnh.

HIGHLIGHTS: Rafael Nadal 0-2 Alexander Zverev (ATP Finals 2019)

"Có một sự thật là tôi không tập luyện được nhiều kể từ thứ 7 tuần trước. Điều lạc quan là tôi có thể chơi cả trận ngày hôm nay. Hy vọng tôi có thể tập luyện nhiều hơn và tiếp tục thi đấu tốt hơn. Nếu các bạn hỏi tôi về thất bại này, thể lực không phải là cái cớ. Điều duy nhất tôi có thể nói là tôi chơi chưa đủ tốt hôm nay", Nadal thẳng thắn thừa nhận.

Nadal bắt đầu ATP Final với khoảng cách 640 điểm với Novak Djokovic trong cuộc đua tới ngôi số 1 thế giới. Trong trận đấu đầu tiên, Nole đã có chiến thắng trước Matteo Berrettini trong khi Nadal thua. Hiện khoảng cách điểm giữa hai tay vợt đang là 200 điểm.

Ở trận đấu còn lại ở bảng Andre Agassi, Stefanos Tsitsipas đã giành chiến thắng trước Medvedev chỉ sau 1 giờ 43 phút thi đấu, qua đó đang có cửa rất rộng mở để cạnh tranh một suất vào bán kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1