Vòng 1/8 Champions League: Arsenal gặp may, Chelsea tái đấu với PSG

Chí HiểnCập nhật 20:00 ngày 15/12/2014

Trong khi đó Man City lại một lần nữa gặp lại "oan gia" Barcelona tại vòng 1/8 Champions League 2014/15.

Đại gia Anh-Pháp tái đấu

Lại một lần nữa, lá thăm may rủi đã đưa đại gia Ligue 1, Paris Saint-Germain chạm trán với The Blues. Chắc chắn, thầy trò Laurent Blanc sẽ muốn đòi lại món nợ trong trận Tứ kết năm ngoái khi họ bị Chelsea loại bởi bàn thắng sân khách dù cho từng dẫn trước 2-0 trên sân Parc des Princes.

Man xanh có vượt ải Nou Camp?

David Silva có lẽ đang tự trách mình vì quá “gở mồm”. Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, tiền vệ người Tây Ban Nha bày tỏ, anh hy vọng Man City sẽ không phải đối đấu với bất kỳ đại diện nào của La Liga nếu không muốn bị loại sớm.

Vòng 1/8 mùa giải trước, chính Barcelona đã loại nửa xanh thành Manchester ra khỏi Champions League với chiến thắng thuyết 4-1 sau 2 lượt trận. Và chắc hẳn vào lúc này, HLV Manuel Pellegrini sẽ phải đau đầu để chuẩn bị làm sao tránh được một kịch bản tồi tệ có thể xảy ra.

Đại chiến Đức-Tây Ban Nha

Người hâm mộ bóng đá châu Âu tiếp tục được chứng kiến những cuộc đối đầu giữa các đại diện 2 quốc gia Đức và Tây Ban Nha sau vòng bán kết Champions League 2012/13.

Các nhà ĐKVĐ Real Madrid sẽ đối đầu với Schalke 04 trong khi Á quân Atlético chạm trán với Bayer Leverkusen. Cơn ác mộng Cristiano Ronaldo lại một lần nữa hiện về với đại diện của Bundesliga. Tiền vệ Bồ Đào Nha đã ghi tới 4 bàn thắng, đóng góp vào chiến thắng đậm 9-1 trước Schalke 04 tại vòng tứ kết năm ngoái.

Wenger sẽ được mỉm cười?

Đại diện Premier League, Arsenal được cho là sẽ có lợi thế lớn trước đối thủ Monaco. Trong những năm đầu của sự nghiệp cầm quân, HLV Arsene Wenger từng có những ngày tháng tươi đẹp với đội bóng Công quốc từ năm 1987 đến năm 1994 và giành Ligue 1 (1988) cùng Cúp Quốc gia Pháp (1991).

Sau 4 năm liên tiếp bị loại khỏi vòng 1/8, được đối đầu với Monaco là cơ hội không thể tuyệt vời hơn với Arsenal để cải thiện thành tích ở đấu trường danh giá nhất lục địa già và cứu lấy chiếc ghế của HLV Wenger.

Chung kết Champions League 1997 được tái hiện

Giấc mơ châu Âu của Juventus được tái khởi động bằng trận đấu với Dortmund, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng tại Bundesliga nhưng lại chơi cực kỳ khởi sắc tại đấu trường châu Âu.

Dortmund từng có ký ức tuyệt với trong cuộc đối đầu với Juventus tại trận chung kết Champions League năm 1997. Karl-Heinz Riedle (đại sứ của trận chung kết năm nay) chính là người đã ghi 2 bàn thắng, giúp Dortmund giành chiến thắng 3-1 và đăng quang Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Các cặp đấu còn lại của vòng 1/8

Hùm xám xứ Bavaria, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ đi tiếp khi chỉ phải đối đầu với đại diện của Ukraine, Shakhtar Donetsk.

Trong khi đó, hiện tượng Basel sẽ chạm trán với nhà vô địch năm 2003 Porto.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1