Vòng 3 BNP Paribas Masters 2014: Kỳ phùng địch thủ

Thùy AnCập nhật 14:28 ngày 30/10/2014

Ngày hôm nay 30/10, vòng 3 BNP Paribas Masters sẽ diễn ra hàng loạt các trận đấu cực kỳ hấp dẫn với sự góp mặt của tất cả các hạt giống.

Andy Murray - Grigor Dimitrov: chiến đấu vì ATP World Tour Finals

Những tưởng cánh cửa đến ATP World Tour Finals đã khép lại cho Andy Murray nhưng sau màn bứt tốc với 3 chức vô địch (2 ATP 250 và 1 ATP 500), cơ hội để tay vợt Vương quốc Anh tham dự giải đấu cuối cùng trong năm là vô cùng rộng mở.

Murray chỉ còn cách ATP World Tour Finals một chiên thắng
Murray chỉ còn cách ATP World Tour Finals một chiên thắng

Đang đứng 5 trên bảng xếp hạng ATP Ranking (4295 điểm) cộng với việc Rafael Nadal nghỉ thi đấu do chấn thương, Andy Murray chỉ cần đánh bại Grigor Dimitrov trong trận đấu vào tối nay 30/10 là đủ điều kiện tham dự ATP World Tour Finals 2014.

Hiện Andy Murray đang có đôi chút về lợi thế đối đầu so với Grigor Dimitrov khi thắng 3 trong 5 lần gặp gỡ trước đó. Song tại cả hai lần gặp nhau gần đây nhất trong năm 2014, “tiểu Federer” đều đánh bại Andy Murray.

Đặc biệt ở Wimbeldon 2014 vừa qua, Grigor Dimitrov đã vượt qua chính Andy Murray để lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào bán kết một giải Grand Slam.

Dimotrov đã có dấu hiệu chùng xuống
Dimotrov đã có dấu hiệu chùng xuống

Tuy nhiên, Andy Murray hoàn toàn có lý do để tự tin vào một chiến thắng trước Grigor Dimitrov, khi tay tay vợt trẻ người Bulgaria đã có dấu hiệu chùng xuống sau giai đoạn đầu mùa giải thi đấu rất thăng hoa.

Với vị trí thứ 11 cùng số điểm 3555 điểm hiện tại, cợ hội để Grigor Dimitrov tham dự ATP World Tour Finals 2014 là vô cùng thấp. Nhưng với khát vọng cùng tố chất của một tay vợt trẻ được xem là truyền nhân của Federer, Grigor Dimitrov chắc chắn sẽ nhập cuộc với hơn 100% phong độ để tiếp tục nuôi hy vọng tham dự ATP World Tour Finals 2014.

Trận đấu giữa Grigor Dimitrov và Andy Murray sẽ diễn ra vào lúc 20h00 tối nay ngày 30/10.

Federer “dễ thở” tại vòng 3

Trong khi các hạt giống phải quyết đấu với nhau, Roger Federer lại “dễ thở” do chỉ phải thi đấu với tay vợt xếp hạng 176 thế giới, Lucas Pouille tại vòng 3 BNP Paribas Masters 2014.

Ngoài lợi thể được thi đấu trên sân nhà, tay vợt mới 20 tuổi, Lucas Pouille chắc chắn phải cần đến một điều thần kỳ nếu muốn vượt qua Roger Federer trong trận đấu dự kiến diễn ra vào 01h30 sáng 31/10.

Federer vô cùng dễ thở tại vòng 3 Paris Masters

Federer vô cùng dễ thở tại vòng 3 Paris Masters

Ngay sau đó, hạt giống số 1 Novak Djokovic sẽ tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch BNP Paribas Masters bằng trận đấu trước Gael Monfils dự kiến vào lúc 02h30.

Dù giành chiến thắng tuyệt đối trong 10 lần đối đầu trước đó song Novak Djokovic sẽ không thể chủ quan trước một tay vợt luôn có khả năng tạo ra những điều “điên rồ” như Gael Monfils.

Djokovic tiếp tục phải vượt khó
Djokovic tiếp tục phải vượt khó

Nếu những ai từng xem trận tứ kết US Open 2014 và chứng kiến Federer đã phải vất vả như thế nào trước Gael Monfils thì mới có thể cảm nhận tay vợt này nguy hiểm đến cỡ nào.

Ngoài ra, Gael Monfils còn có lợi thế khi được sự cổ vũ của khán giả nhà - một yếu tố vô cùng quan trọng cho một tay vợt thường chơi theo cảm hứng như Gael Monfils.

Lịch thi đấu dự kiến Vòng 3 BNP Paribas Masters 2014 ngày 30&31/10:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1