Có những đứa trẻ vừa chào đời đã phải bắt đầu cuộc chiến của riêng mình. Với bé Phạm Minh Anh, sinh ngày 10/4/2026, ở xóm Làng Danh, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, cuộc chiến ấy là một trái tim bẩm sinh cần được phẫu thuật sớm.
Theo hồ sơ bệnh án và bản dự trù kinh phí của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bé Minh Anh được chẩn đoán thất phải hai đường ra thể thông liên thất. Tổng chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 120 triệu đồng; bảo hiểm y tế chi trả các khoản thuộc phạm vi thanh toán, tuy nhiên gia đình vẫn cần lo khoảng 20 triệu đồng chi phí ngoài phạm vi bảo hiểm, chủ yếu cho một số xét nghiệm, chẩn đoán cần thiết. Với nhiều người, đó có thể là một khoản không quá lớn; nhưng với gia đình Minh Anh, đó là cả một chặng đường quá sức.

Bố của Minh Anh là anh Phạm Văn Quân, làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh chỉ khoảng 3–4 triệu đồng mỗi tháng. Mẹ bé, chị Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng, hiện phải ở nhà chăm con nhỏ nên gần như không có thu nhập ổn định. Gia đình có 4 con, trong đó Minh Anh là con út, vừa chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh.
Khi bệnh của con cần can thiệp sớm, nỗi lo của cha mẹ không chỉ là ca mổ, mà còn là câu hỏi: lấy đâu ra khoản tiền để con được điều trị kịp thời?

Cần những tấm lòng cùng nâng đỡ
Với bệnh tim bẩm sinh, thời gian là điều không thể chờ đợi quá lâu. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày gia đình sống trong thấp thỏm. Minh Anh còn quá nhỏ để hiểu bệnh tật, nhưng em cần cơ hội được lớn lên, được thở nhịp thở bình thường, được có một tuổi thơ khỏe mạnh hơn sau ca mổ.
Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ, đều có thể góp thêm một nhịp đập hy vọng cho Minh Anh. Một khoản tiền gửi đi hôm nay có thể trở thành chi phí xét nghiệm, một phần viện phí, một bước gần hơn tới phòng mổ - và xa hơn là một cơ hội sống khỏe mạnh cho em.
Bình luận (0)