VTV.vn - Tại TP Quy Nhơn, có hai mẹ con tuổi đã cao nhưng vẫn đi nhặt chai lọ nhựa để bảo vệ môi trường.
Một vỏ lon bán đi được 200 đồng, 1 kg giấy vụn bán đi được hơn 2.000 đồng. Số tiền này không đáng kể nhưng nếu bán được hàng nghìn vỏ lon và hàng trăm kg giấy vụn trong qua 6 năm, con số ấy lại không hề nhỏ.
Vừa bảo vệ môi trường lại có thêm tiền để ủng hộ cho người nghèo, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Bảy và Hoàng Thị Lê ở TP Quy Nhơn đã đi thu gom chai lọ, sách báo cũ đặc biệt là chai lọ trên đường phố. Điều kỳ lạ là bà Bảy là mẹ nay đã ngoài 80, còn bà Lê là con gái, nay đã ngoài 60.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!