Trái tim cho em: Cơ hội phẫu thuật cho bé Gia Phúc

VTV.vn - Gia Phúc sinh năm 2016, đã phẫu thuật tim từ khi còn rất nhỏ. Nay em cần thêm ca mổ lần hai, nhưng gia đình còn thiếu 110 triệu đồng.

Một trái tim nhỏ đã đi qua ca mổ đầu đời

Đặng Lương Gia Phúc sinh năm 2016. Khi mới 3 tháng tuổi, em được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ đó, tuổi thơ của Phúc gắn với những lần tái khám, những viên thuốc uống hằng ngày và nỗi lo thường trực của cha mẹ.

Gia Phúc được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp, đã từng phẫu thuật vào năm 2017. Hiện nay, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chỉ định em cần tiếp tục phẫu thuật lần hai.

Tổng chi phí điều trị dự kiến khoảng 200 triệu đồng. Bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán 90 triệu đồng; phần chi phí gia đình còn phải lo là 110 triệu đồng.

Với gia đình Gia Phúc, con số ấy là một gánh nặng quá lớn.

Khi bệnh tật kéo dài qua nhiều năm

Từ sau ca phẫu thuật đầu tiên, Gia Phúc vẫn phải duy trì thuốc và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Mỗi lần con mệt, mỗi lần tái khám, cha mẹ em lại thêm một lần thấp thỏm.

Ở tuổi đáng lẽ chỉ cần nghĩ đến trường lớp, bạn bè và những trò chơi trẻ nhỏ, Phúc đã phải học cách sống cùng bệnh tim. Cơ thể nhỏ bé của em cần thêm một cuộc phẫu thuật để có cơ hội thở nhẹ hơn, vận động tốt hơn và lớn lên bình thường hơn trong những năm tới.

Trái tim cho em: Cơ hội phẫu thuật cho bé Gia Phúc - Ảnh 1.

Với trẻ mắc tim bẩm sinh, thời điểm can thiệp rất quan trọng. Một ca phẫu thuật không chỉ sửa chữa tổn thương trong lồng ngực, mà còn mở ra cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho cả một tuổi thơ.

Cha làm tự do, mẹ ở nhà chăm con bệnh

Gia đình Gia Phúc hiện đang ở Đồng Nai. Trước đây, cha em làm công nhân nhưng đã phải nghỉ việc do công ty cắt giảm nhân sự. Hiện anh làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Mẹ của Phúc phải ở nhà chăm con bệnh nên không có việc làm ổn định.

Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men, tái khám và điều trị của Phúc gần như trông vào khoản thu nhập ít ỏi của người cha. Gia đình không còn khả năng thuê trọ, phải đưa con về ở nhờ nhà ông bà ngoại để giảm bớt chi phí.

Hai bên nội ngoại đều khó khăn. Bà ngoại thường xuyên đau ốm, không thể hỗ trợ nhiều. Sau nhiều năm chữa trị cho con, kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Đến ca phẫu thuật lần này, khoản tiền 110 triệu đồng trở thành rào cản lớn nhất trước cơ hội điều trị của Gia Phúc.

Xin cùng Trái tim cho em nâng đỡ Gia Phúc

Một đứa trẻ không thể tự chọn trái tim cho mình khi sinh ra. Nhưng cộng đồng có thể cùng nhau giúp em có thêm cơ hội sống khỏe mạnh hơn.

Chương trình Trái tim cho em – Quỹ Tấm lòng Việt mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhi Đặng Lương Gia Phúc. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm một phần viện phí, một phần hy vọng và một nhịp đập bình yên cho em.

Gia Phúc đã đi qua ca mổ đầu đời. Giờ đây, em cần thêm những tấm lòng để bước tiếp chặng đường khó khăn phía trước.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:
* Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội
* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (VietinBank)
Nội dung: "Ung ho QTLV hoặc TTCE/CEDT/VQ" (chọn chuyên mục bạn muốn ủng hộ)
* Điện thoại: 024.62969969


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.