Tri ân những người ngã xuống để đất nước hòa bình

Ban Thời sự

17/02/2026 16:02 GMT+7

VTV.vn - Tri ân công lao của các thế hệ đi trước là cảm nghĩ của mỗi người dân Việt Nam vào dịp Tết đến Xuân về.

Điều này giúp các thế hệ đi sau hiểu hơn về giá trị của hòa bình, thôi thúc những hành động, việc làm cụ thể để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Tỉnh Cao Bằng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, lễ chào cờ đầu Xuân tại xã biên giới Đàm Thủy diễn ra trang nghiêm, khẳng định lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh của các anh hùng dân tộc qua các thời kỳ, cũng như sức sống kiên cường của dân tộc.

Trong những ngày này, người dân, cán bộ, chiến sĩ tại nhiều địa phương đều bày tỏ sự tri ân đối với những người đã ngã xuống.

Tri ân những người ngã xuống để đất nước hòa bình - Ảnh 1.

Tri ân những người ngã xuống, đó không chỉ là nhìn lại quá khứ, mà còn là động lực cho bằng những hành động hướng tới tương lai.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân (Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2) cho biết: "Bằng tinh thần, trách nhiệm, bằng lòng nhiệt huyết và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, anh em cố gắng, quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ sớm về với đất mẹ, về với đồng chí, đồng đội".

Tri ân những người ngã xuống, đó không chỉ là nhìn lại quá khứ, mà còn là động lực cho bằng những hành động hướng tới tương lai. Tại những địa phương biên giới, những chủ trương nhân văn của Đảng đang được hiện thực hóa, trong đó có việc xây 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Những ngôi trường ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, tiếp tục gìn giữ nền hòa bình bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.