Không còn là hình ảnh công tử ăn chơi hay những vai chính diện quen thuộc, Trọng Lân trở lại màn ảnh nhỏ với Mùa hè năm ấy trong một tâm lý phức tạp hơn - chàng trai mang vỏ bọc lịch thiệp nhưng ẩn giấu vô số toan tính. Nam diễn viên 9X đã có những chia sẻ cởi mở về hậu trường vai diễn, trải nghiệm kết hợp cùng dàn bạn diễn quen thuộc cũng như nhìn lại chặng đường 10 năm theo đuổi nghệ thuật.

Hứng thú khi thử sức với màu vai mới
Chào Trọng Lân! Để hóa thân vào một người bên ngoài lịch thiệp nhưng bên trong đầy tính toán trong Mùa hè năm ấy, anh đã chuẩn bị như thế nào từ hình ảnh đến thần thái?
Lân nghĩ ngoại hình của mình với đôi mắt khá sắc, vóc dáng gầy là lợi thế khi vào một số nhân vật trước đây như dạng vai công tử ăn chơi. Tuy nhiên, sau một hành trình dài trải qua nhiều vai diễn khác nhau trên phim truyền hình, bao gồm cả những nhân vật chính diện, tôi hiểu rõ hơn gương mặt mình có ưu điểm gì và lợi thế nằm ở đâu.
Với vai Tùng trong Mùa hè năm ấy lần này, từ kinh nghiệm tích lũy, tôi biết cách "dìm" những nét sắc ấy xuống. Ví dụ như việc đeo thêm một chiếc kính – đó là cách trực tiếp giúp tôi giảm bớt sự sắc sắc trong ánh mắt trên màn ảnh. Bên cạnh đó, tôi đội tóc giả dài hơn để thay đổi diện mạo. Còn về phần tính cách nội tâm, sự toan tính hoàn toàn nằm ở diễn xuất.
Anh cảm nhận thế nào về chiều sâu nội tâm và động cơ đằng sau những toan tính của nhân vật?
Tôi nghĩ trong nhân vật Tùng có sự hiếu thắng rất lớn. Ban đầu, có thể anh ta cũng có một chút tình cảm chân thành nào đó với nữ chính. Nhưng về lâu về dài, khi mọi chuyện trải qua và Tùng nhận ra mình không thể có được tình cảm đáp lại, sự hiếu thắng đã nổi lên và chi phối toàn bộ suy nghĩ cũng như hành động của anh ta.

Phân đoạn nào trong quá trình quay bộ phim này gây khó khăn nhất cho anh?
Về mặt diễn xuất, đến thời điểm hiện tại. tôi chưa thấy đoạn nào gây khó dễ hay cản trở mình cả (cười). Thế nhưng, cái khó nhất lại nằm ở điều kiện thời tiết. Việc phải đội tóc giả dày, khoác lên mình những bộ trang phục áo vest chỉn chu nhiều lớp vải giữa thời tiết mùa hè vô cùng nắng nóng là một thử thách. Đó là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó chịu và vất vả trong quá trình bấm máy.
So với vai diễn gần đây nhất của Trọng lân trong "Cách em 1 milimet", vai Tùng lần này có nét tính cách khá trái ngược. Sự chuyển màu sắc này mang đến cho anh áp lực hay hứng thú gì khác biệt?
Về áp lực thì hoàn toàn không. Ngược lại, sự hứng thú mới là điều lớn nhất bởi đó chính là những gì tôi luôn mong muốn trong nghề. Mỗi một vai diễn, một nhân vật mới đều giúp tôi làm mới bản thân. Điều đó vừa bộc lộ được khả năng diễn xuất của mình, vừa mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghề nghiệp.
Chuyển sang một nhân vật khá mưu mẹo, anh có sợ khán giả sẽ ghét mình không?
Tôi cũng hơi lo một chút chứ! Nhưng tôi tin rằng qua rất nhiều vai diễn mà mình từng thể hiện, khán giả đã tin tưởng và thấy thích thú với cách tôi diễn xuất cũng như những gì tôi truyền tải vào nhân vật. Mỗi nhân vật đều có một tính cách riêng, người diễn viên không thể lúc nào cũng đòi hỏi hay lựa chọn chỉ đóng một dạng vai nhất định. Trách nhiệm của mình là phải thể hiện thật tốt nhân vật mình được giao.
Giống như vai "Thái tử Thiên Thai" trước đây, dù là vai phản diện nhưng đến giờ khán giả vẫn rất nhớ và dành sự yêu mến cho nhân vật đó.


Anh có "bí quyết" gì để giữ cho một nhân vật mưu mẹo không bị khán giả "ghét cay ghét đắng"?
Thật ra tôi không muốn nhân vật của mình bị khán giả nhìn nhận như một kẻ phản diện hoàn toàn. Bất kỳ nhân vật nào tùy thuộc vào hoàn cảnh và câu chuyện xảy ra, nhân vật mới buộc phải bộc lộ những góc khuất hay nét xấu ra bên ngoài.
Phải có lý do gì đó đẩy anh ta vào hoàn cảnh bắt buộc phải trở thành một kẻ mưu mẹo, xấu xa. Tôi luôn bám chặt vào những mấu chốt tâm lý đó để khán giả nhìn thấy "phần người" bên trong anh ta. Hiện tại tính đến thời điểm ra mắt phim, kịch bản tôi nắm trong tay khoảng 20 tập, nhân vật Tùng chưa bộc lộ quá nhiều góc khuất tiêu cực. Ở những tập đầu tiên, đây thậm chí còn là một người đàn ông rất đáng tin cậy.
Mối duyên bạn diễn và chặng đường 10 năm trân trọng từng cơ hội
Trong phim này, Trọng Lân lần đầu đóng cặp với Minh Thu. Sự kết hợp giữa hai người diễn ra như thế nào?
Đây đúng là lần đầu tiên tôi và Minh Thu đóng cặp với nhau trên phim. Tuy nhiên ngoài đời hai anh em đã quen biết và chơi với nhau từ trước nên không hề có rào cản hay khó khăn gì về mặt diễn xuất. Tất nhiên trong quá trình làm việc, ban đầu sẽ có những điểm chưa hoàn toàn ăn khớp. Nhưng những chệch nhịp đó qua đi rất nhanh vì hai anh em thường xuyên trao đổi, thảo luận trực tiếp với nhau. Minh Thu là một đồng nghiệp rất xinh xắn, đáng yêu và làm việc rất hay.
Về việc khán giả có "đẩy thuyền" nhân vật của tôi và Minh Thu hay không thì chưa thể nói trước được, vì kịch bản giai đoạn sau vẫn đang phát triển. Nhưng tôi tin khán giả sẽ tìm thấy sự thú vị riêng trong mối quan hệ của hai nhân vật này.

Trước Mùa hè năm ấy, Trọng Lân - Tô Dũng từng đóng chung phim Lối về miền hoa.
Cả "Cách em 1 milimet" và "Mùa hè năm ấy" đều có điểm chung là sự chuyển giao giữa hai thế hệ diễn viên. Anh làm thế nào để giữ được sự liên tục, mạch lạc cho nhân vật qua các giai đoạn?
Hai bộ phim này chỉ giống nhau duy nhất ở điểm có sự chuyển giao giữa hai thế hệ diễn viên, còn câu chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Ở Cách em 1 milimet, khoảng cách thời gian rất dài từ lúc còn là các diễn viên nhí cho tới khi trưởng thành, buộc chúng tôi phải tìm kiếm nét tương đồng từ ngoại hình đến phong cách diễn của các bé để nối tiếp. Còn với Mùa hè năm ấy, khoảng cách giữa hai thế hệ diễn viên không chênh lệch quá nhiều (chỉ khoảng 10 năm) vì cả hai giai đoạn đều do các diễn viên trưởng thành đảm nhận.
Diễn viên nhí có thể diễn theo bản năng, nhưng người lớn thì mỗi người đã định hình một cá tính, phong cách riêng. Vì thế, tôi không thể áp đặt cách diễn của người khác lên mình hay cố ép mình phải giống họ hoàn toàn. Phương án của tôi là giữ đúng nét riêng của bản thân, nhưng đồng thời nghiên cứu kỹ nội dung từng phân đoạn kịch bản để tìm ra sự kết nối hợp lý nhất, giúp nhân vật duy trì tính liền mạch mà vẫn tự nhiên.
Từng hợp tác với Tô Dũng hay các diễn viên cùng lứa trong "Lối về miền hoa", sự tái hợp lần này mang lại cảm xúc gì cho anh?
Tôi từng làm việc với anh Tô Dũng từ phim Lối về miền hoa hay Mình yêu nhau bình yên thôi. Dàn diễn viên Lối về miền hoa đến giờ vẫn giữ mối quan hệ gắn bó ngoài đời.
Ngoài sự chỉ đạo của đạo diễn, trước mỗi phân đoạn bấm máy, chúng tôi đều chủ động bàn bạc, trao đổi xem đoạn này diễn thế nào, phối hợp ra sao để đạt sự đồng nhất cao nhất. Nhờ đã hiểu nhau cả trong cuộc sống lẫn tư duy nghề nghiệp nên mọi thứ trên trường quay diễn ra vô cùng thuận lợi.

Dàn diễn viên giai đoạn sau của phim Mùa hè năm ấy.
Ở tuổi 33, anh đã sở hữu khá nhiều vai chính trong sự nghiệp. Nhìn lại chặng đường 10 năm làm nghề, anh cảm thấy thế nào?
Nhìn lại hành trình 10 năm kể từ khi ra trường, tôi thấy mình là một người rất may mắn. Từng đi lên từ những vai diễn rất ngắn, những nhân vật có cá tính đặc biệt, tôi dần nhận được sự ghi nhận, yêu mến của khán giả và được các đạo diễn trao cho cơ hội đảm nhận vai chính.
Tôi biết rằng ngoài kia có rất nhiều em, nhiều bạn trẻ ra trường nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Tôi cũng đã mất một thời gian rất dài để chứng minh khả năng của mình, để mọi người tin tưởng rằng tôi có thể làm tốt dạng vai này, dạng vai khác. Vì vậy, mỗi khi cơ hội đến, tôi luôn nâng niu, chắt chiu và nỗ lực hết sức.
Cảm ơn chia sẻ của Trọng Lân!
Bình luận (0)