40 năm Việt Nam thực hiện quyền tự vệ chính đáng

VTV.vn - 40 năm trước, quân Polpot đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam buộc Việt Nam phải đứng lên thực hiện quyền tự vệ chính đáng.

Bia chứng tích "Tội ác quân Khmer Đỏ" ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh được dựng trên nền của một trường tiểu học, nơi 42 năm trước, rạng sáng ngày 25/9/1977, quân Pol Pot đã tràn vào đây giết hết các cô giáo trong trường. Thi thể của 7 người đã bị chúng ném xuống giếng, 592 người dân xã Tân Lập bị cướp đi mạng sống bởi quân Khơ Me Đỏ.

Ở một làng biên giới khác là thị trấn Ba Chúc, tỉnh An Giang, sau cuộc tấn công tàn sát của quân Pol Pot vào cuối tháng 4/1977, chưa đầy 1 năm sau, hơn 3.000 người dân Ba Chúc đã bị thảm sát một cách man rợ. Trong 12 ngày đêm (từ ngày 18 - 30/4/1978), Ba Chúc bị chìm trong biển máu. Khi đó, nhiều người người dân hoảng sợ kéo nhau lên chùa Phi Lai tránh đạn với niềm tin được che chở nhưng hàng trăm người người lánh nạn ở đây đều bị sát hại dã man.

Trước hành động gây hấn và mở rộng chiến tranh của tập đoàn Polpot, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã kiềm chế và kiên trì thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị với nhà nước Campuchia dân chủ. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực ngoại giao hòa bình của Việt Nam, tập đoàn phản động Polpot đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam với phần lớn sức mạnh quân sự, buộc chúng ta phải đứng lên thực hiện quyền tự vệ chính đáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.