COVID-19: Ấm lòng lá thư của du khách Anh và tính nhân văn giữa dịch bệnh

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 09:43 GMT+7

VTV.vn - Những giá trị tốt đẹp, tính nhân văn của con người Việt Nam đã được thể hiện rõ trong thời kỳ dịch COVID-19.

Mới đây, tờ Thanh niên đã đăng tải bức thư của một cặp vợ chồng người Anh, Cath và David Butler, được viết trước khi rời Việt Nam sau đợt cách ly theo dõi COVID-19 tại Việt Nam. Bức thư tay mộc mạc bày tỏ lời cảm ơn bệnh viện, các bác sĩ, nhân viên y tế... và hẹn sẽ trở lại, khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

"Bệnh viện ở đây khác so với tại Anh song chúng tôi đã có tất cả những gì mình cần. Chúng tôi hiểu thực tế này. Đây là điều cần làm trong hoàn cảnh hiện nay và chúng tôi rất biết ơn bệnh viện và các cán bộ ở đây đã chăm sóc chúng tôi rất tốt", bức thư cho biết.

COVID-19: Ấm lòng lá thư của du khách Anh và tính nhân văn giữa dịch bệnh - Ảnh 1.

Trong lúc đó, với rất nhiều người về từ vùng dịch, thì số lượng người tại các khu cách ly cũng tăng lên nhanh chóng. Đó là người lao động, các du học sinh, và họ được đưa vào các đơn vị quân đội, ở tại đó trong 2 tuần để theo dõi sức khỏe. 

Nhiều người chắc cũng đã xem những bức ảnh về những khu cách ly, rồi sự hy sinh của các chiến sĩ bộ đội để dành những điều kiện tốt nhất cho những người được cách ly, qua đó để lại những ấn tượng tốt đẹp với người dân trong đợt dịch này.

Tờ Gia đình và Xã hội có bài viết trong đó kể lại những cảm xúc đáng nhớ của những du học sinh được cách ly sau khi trở về từ Hàn Quốc. Một du học sinh cho biết: "Các anh bộ đội ở đây rất thân thiện, bản lĩnh. Chỉ có 2 tuần thôi nhưng tình quân dân rất thân thiết. Nói chung, cảm giác này chúng tôi chưa trải qua bao giờ".

COVID-19: Ấm lòng lá thư của du khách Anh và tính nhân văn giữa dịch bệnh - Ảnh 2.

Các cán bộ chiến sĩ đã phải dậy từ 3 giờ sáng, lo cơm nước cho cả ngàn người

Để có được điều kiện cơ sở vật chất như vậy, các cán bộ chiến sĩ đã phải dậy từ 3 giờ sáng, lo cơm nước cho cả ngàn người, lắng nghe tâm tư, rồi hỗ trợ tối đa các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. 

Nặng nhọc là thế nhưng không hề có bất cứ một lời kêu ca phàn nàn nào từ các chiến sĩ, bởi họ chính là những người thay mặt cho Chính phủ dang rộng vòng tay đón những người con từ phương xa trở về.

Báo Quân đội nhân dân khẳng định, dẫu cuộc sống còn những khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng trích một phần tiền lương, phụ cấp, quỹ vốn tăng gia tạo nguồn kinh phí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng mua và trao tặng nhiều loại trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ nhân dân phòng dịch.

Sẵn sàng ngủ lán trại, bám đường biên để nhường nơi ở và những điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để thực thi nhiệm vụ chống dịch… Đây chính là phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ

Nhiều người tâm sự, thời gian 14 ngày cách ly tại các đơn vị quân đội thực sự là một kỷ niệm rất đẹp và đáng nhớ trong cuộc đời. Trong suốt thời gian cách ly, họ thực sự yên tâm bởi cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn quan tâm chăm sóc chu đáo từng người như người thân của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước