Hà Nội: Cuộc sống cơ cực của bà mẹ sinh 14 đứa con

Phạm Hà, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/07/2016 19:43 GMT+7

VTV.vn - Vợ chồng bà Đặng Thị Hải ở làng Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội, có tất cả 14 đứa con.

Trong 14 đứa con của bà Hải, đứa lớn nhất hơn 20 tuổi, đứa út mới chỉ lên 5 tuổi. Mẹ đi làm suốt ngày, mấy đứa bé ở nhà tự chơi, tự tắm rửa, nấu cơm... Mọi sinh hoạt của mười mấy con người vẻn vẹn trong căn nhà 30 m2.

Bà Hải lấy chồng khi 18 tuổi. Hai bên nội, ngoại rất nghèo. Mọi đường sống của vợ chồng bà đều khó khăn. Vì sợ phá thai là thất đức nên vợ chồng bà "cứ chửa là đẻ". Đến đứa thứ 6, cán bộ dân số xã "hoảng" quá, vận động các biện pháp tránh thai, nhưng chồng bà không đồng ý.

14 đứa con đã ra đời trong mọi sự thiếu thốn. Trong đó, 7 đứa bị bà Hải đẻ rơi ngoài lều, tự cắt rốn cho con rồi ôm về nhà. Xã miễn học phí cho các con bà, nhưng mấy đứa lớn đều chưa học hết cấp 3, vì đi học còn nhiều khoản phải đóng góp.

Một năm nay, bão tố ập đến với gia đình bà Hải. Cô con gái và chồng bà bệnh nặng đã qua đời. Cái đầm đang ráo riết bị đòi lại. "Mười mấy mẹ con sẽ làm gì để sống đây?" - bà Hải không dám nghĩ tiếp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước