Mùa thu năm 1954, nhà tù Hỏa Lò là một trong 35 địa điểm trọng yếu, được lực lượng tiếp quản Thủ đô xác định phải tiếp quản thật an toàn. 64 năm sau, chính tại đây đang diễn ra một triển lãm với tên gọi: Hà Nội - Ngày trở về.
Để có được ngày trở về huy hoàng ấy, một thế hệ người Hà Nội đã phải ra đi 9 năm liền. Những người lính ra đi đầy nhớ thương, lưu luyến nhưng ra đi với một niềm tin sắt son hẹn ngày trở về. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn có thể sống với ký ức lịch sử qua những hiện vật và các nhân chứng.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!