Sau thời khắc chuyển giao của năm, nhiều người đã không thể nhận ra bộ mặt của phố phường khi hàng loạt không gian công cộng đã ngập tràn rác thải, có những nơi cây cảnh hoa lá còn bị bứt trụi. Những hành vi thiếu ý thức nơi công cộng như thế có lẽ không thể kể hết. Điều đáng nói, tình trạng này còn xảy ra ở khắp nơi, không riêng tại Hà Nội hay TP.HCM. Có người đã ví von, những chai, hộp nhựa lăn lóc bên đường như một chỉ số phản ánh trình độ dân trí, văn hóa của một bộ phận du khách, rác thải vứt không đúng chỗ càng nhiều chứng tỏ cách ứng xử đối với môi trường càng kém.
Ý thức kém ở nơi công cộng không chỉ là chuyện xả rác. Cách đây không lâu, một thông tin làm nhiều người sửng sốt, phiến đá tại di tích thành cổ Yonago ở Nhật Bản đã bị vẽ bậy, trong đó có chữ tiếng Việt. Hành vi này ngay lập tứ bị phản ứng dữ dội. Trong khi đó, ở Việt Nam, những hành vi như thế không khó bắt gặp, thậm chí không ít người xem đó là điều bình thường.
Du lịch có trách nhiệm, nói rộng hơn là ý thức công dân tại những nơi công cộng là những vấn đề được đặt ra từ lâu. Tuy nhiên, những hành vi, lối ứng xử thiếu văn hóa ngay ở những nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa vẫn tái diễn. Việc gây ra những hành vi không đúng đắn tại nơi công cộng trước hết là lỗi thuộc về các cá nhân đó. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc hoàn toàn đổ lỗi cho ý thức người dân không phải là góc nhìn toàn diện.
Bộ Quy tắc về du lịch có trách nhiệm đã có, nhưng thực tế lại gần như bị bỏ ngỏ. Theo đó, ngay cả quy định này cũng không có nhiều người biết đến, không nói đến chuyện xử phạt. Rõ ràng, để chấm dứt lối ứng xử trái quy định, thiếu văn hóa tại những nơi công cộng cần cả ý thức của chính người dân và việc thực thi nghiêm túc quy định của các cơ quan quản lý.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)